Những ngày gần đây, Lai Thai - thí sinh top 10 Mister Majestic Cambodia (Nam vương Campuchia 2025) liên tục cập nhật nhiều bài đăng trên trang cá nhân. Anh cho biết đã hoàn thành xong hộ chiếu và chuẩn bị đến Việt Nam trong thời gian tới. "Tôi đã làm xong hộ chiếu và chỉ còn chờ ngày đến Việt Nam. Mong sớm gặp các bạn", Lai Thai chia sẻ.
Thông tin Lai Thai sắp tới Việt Nam nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận dưới bài đăng của anh, với nội dung sẽ chào đón Lai Thai khi đến Việt Nam. Anh chàng cũng bày tỏ sự háo hức và phấn khích khi được người dân Việt Nam chào đón.
Lai Thai - thí sinh top 10 Mister Majestic Cambodia
"Việt Nam luôn chào đón anh"; "Rất thích chàng trai này, nghị lực và rất hiền hậu"; "Tôi sẽ ủng hộ bạn Việt Nam luôn đón chào bạn"; "Chúc Lai Thai có trải nghiệm thú vị lại Việt Nam"... một số người để lại bình luận.
Tại cuộc thi Nam vương Campuchia 2025, Lai Thai là người nhận về sự quan tâm lớn. Điều này giúp lượng người theo dõi trang cá nhân của anh tăng nhanh. Thí sinh nhiều lần để lại tương tác với khán giả Việt. Anh chia sẻ: "Khán giả ở Việt Nam thực sự rất đáng yêu".
Trên trang TikTok, Lai Thai thông báo đã làm xong hộ chiếu, chuẩn bị đến Việt Nam
Được biết, trước khi tham gia cuộc thi, Lai Thai từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi bị bắt nạt và trầm cảm do ngoại hình của mình. Tuy nhiên, anh đã kiên trì vượt qua những rào cản, quyết tâm theo đuổi đam mê và khẳng định bản thân.
Trên trang Facebook cá nhân, Lai Thai chia sẻ anh đến cuộc thi là giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc vào ban giám khảo và thắng thua là chuyện bình thường.
“Bình thường, tôi luôn nói muốn giành chiến thắng. Nhưng hiện giờ, tôi muốn chiến thắng chính mình và giành cơ hội đại diện cho những người luôn trầm cảm, tự ti vì xấu xí ngay từ khi sinh ra. Trước đây, tôi luôn muốn thể hiện khả năng nhưng không dám vì tôi nghĩ các cuộc thi thường chọn những cô gái, chàng trai có ngoại hình nổi bật. Nhưng giờ đây, tôi muốn thay mặt mọi người chia sẻ rằng dù sinh ra với hoàn cảnh và ngoại hình thế nào đi nữa đều không quan trọng bằng việc chúng ta yêu thương những gì mình có. Hãy dám thể hiện những gì chúng ta muốn thể hiện. Kết quả không quan trọng, miễn là chúng ta đã làm được điều đó”, Lai Vathai viết.
Anh chia sẻ rằng ngay cả khi có một số người chê cười, anh vẫn ổn vì biết lý do là mọi người chưa hiểu hết về anh. "Tôi cũng hiểu mình không thể tham gia cuộc thi quốc tế. Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, phải nghỉ học, làm việc xuyên quốc gia để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng tôi không trộm cắp, cướp giật hay làm gì phạm pháp. Tôi chỉ ở đây để tham gia sự kiện này để thực hiện một ước mơ nhỏ nhoi”, thí sinh bày tỏ.
Mai Trang/VOV.VN