Chiếc máy bay cứu thương Learjet 55 của hãng hàng không cứu thương quốc tế Jet Rescue Air Ambulance chở 6 người, gồm một bệnh nhi, mẹ bệnh nhi, 2 bác sĩ và 2 phi công, đã lao xuống một khu phố đông đúc ở đông bắc Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ.
Tình huống chiếc máy bay cứu thương Learjet 55 lao xuống đất/FrontalForce.
Cảnh quay phát trên đài truyền hình địa phương cho thấy, chiếc máy bay lao xuống như tên bắn sau khi cất cánh vào khoảng 18h tối ngày 31/1, giờ địa phương (6h ngày 1/2, giờ Việt Nam), phát nổ và bùng cháy, nhấn chìm nhiều ngôi nhà.
Hãng Jet Rescue Air Ambulance cho biết, họ chưa thể xác nhận có ai sống sót sau tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: PakistaniIndex.
Trong khi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết, có nhiều người bị thương trên mặt đất.
Trong một tuyên bố sau tai nạn, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, cả 6 người trên chiếc máy bay cứu thương đều là công dân Mexico.
Chiếc máy bay cứu thương lao xuống như một quả bom/TheConsultant18.
Truyền thông địa phương nói, vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết lạnh giá, có mưa và tầm nhìn hạn chế.
Trong một tuyên bố, FAA nói, chiếc máy bay cứu thương đã rời Sân bay Đông Bắc Philadelphia và đang trên đường đến Sân bay quốc gia Springfield-Branson ở Missouri, cách đó khoảng 1.800 km về phía tây nam, trạm dừng trước khi bay sang Mexico.
Lực lượng khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: PakistaniIndex.
Theo người phát ngôn của Jet Rescue, Shai Gold, bệnh nhi đang trên đường trở về nhà ở Tijuana- thành phố của Mexico giáp biên giới với Mỹ, sau quá trình điều trị.
Phát biểu tại một cuộc họp báo tại hiện trường, Thị trưởng Philadelphia Cherelle Parker cho biết, một số ngôi nhà và ô tô dưới mặt đất đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn sau tai nạn máy bay.
Chiếc máy bay bùng cháy, gây hỏa hoạn sau khi rơi/MeghUpdates.
Bà Parker cho biết, các lực lượng khẩn cấp đang tập trung cao độ trong nỗ lực khắc phục hậu quả tai nạn.
Viết trên trang cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ đau buồn về vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng ở Philadelphia.
Máy bay rơi gây hỏa hoạn dưới mặt đất. Ảnh: AP/ Matt Rourke.
Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc thứ hai ở Mỹ trong vòng chưa đầy 3 ngày qua.
Trước đó vào tối ngày 29/1, trong quá trình hạ cánh xuống Sân bay Quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, chiếc máy bay chở khách của American Airlines và một trực thăng quân sự Black Hawk đã xảy ra va chạm, cùng rơi xuống sông Potomac gần sân bay.
Tai nạn khiến toàn bộ 67 người trên 2 máy bay thiệt mạng, là sự cố hàng không thảm khốc nhất ở Mỹ kể từ năm 2009.