Phụ huynh học sinh tập trung tại trường trung học cơ sở Ayser Calik ở thành phố Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ xả súng ngày 15/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Ayser Calik ở quận Onikisubat. Đối tượng thực hiện vụ xả súng là Aras Mersinli, một học sinh lớp 8. Nghi phạm mang theo 5 khẩu súng, cùng 7 hộp tiếp đạn và đã tự sát trong lúc hỗn loạn. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 người là học sinh và 1 người là giáo viên. Hiện có 6 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Bộ trưởng Giáo dục Yusuf Tekin thông báo việc học tập và giảng dạy tại Kahramanmaras sẽ tạm ngừng trong 2 ngày tới.
Các báo cáo ban đầu cho biết đối tượng nhắm vào học sinh lớp 5 và sử dụng các khẩu súng được cho là của cha mình, cựu cảnh sát Ugur Mersinli, người đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek đã thông báo mở cuộc điều tra toàn diện. Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục cũng đã lên đường tới Kahramanmaras để trực tiếp giám sát công tác xử lý hiện trường và hỗ trợ nạn nhân. Một lệnh cấm xuất bản thông tin tạm thời đã được ban hành, yêu cầu các cơ quan báo chí "tôn trọng tính bảo mật của cuộc điều tra".
Vụ xả súng này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi một cựu học sinh tại huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa, thực hiện vụ nổ súng tại trường cũ, làm ít nhất 16 người bị thương trước khi tự sát. Những sự việc liên tiếp này làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các vụ bạo lực liên quan đến súng hiếm khi xảy ra.
Phương Oanh (TTXVN)