Cộng đồng mạng Trung Quốc đang sục sôi trước hành vi trơ trẽn của một tài xế Porsche, người đã ngang nhiên rời khỏi trạm xăng mà không thanh toán hóa đơn 502,29 nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng). Vụ việc không chỉ phơi bày sự thiếu ý thức của một số người sở hữu xe sang mà còn làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm pháp lý và hệ thống giám sát tại quốc gia này.
Theo đoạn video giám sát từ trạm xăng nằm trên tuyến cao tốc nối Hồ Bắc và Thiểm Tây, chiếc Porsche đen bóng loáng trị giá 75.000 USD (tương đương hơn 1,8 tỷ đồng) của tài xế này không gắn biển số – điều bị cấm theo luật giao thông Trung Quốc. Tại đây, các xe mới chỉ được phép lưu thông nếu có biển số tạm thời dán trên kính trước và sau. Tài xế đã yêu cầu nhân viên đổ đầy bình xăng trước khi bất ngờ tăng tốc bỏ đi, để lại nhân viên duy nhất tại trạm – cô Song – trong tình cảnh khó xử.
Tài xế Porsche đứng trước cửa xe của mình sau khi đến trạm xăng. (Ảnh: QQ.com)
Cô Song, người vừa trải qua ca làm việc một mình ngày hôm đó, cho biết đã vô tình gỡ thanh chắn trước xe của tài xế theo thói quen, rồi vội vã phục vụ chiếc xe phía sau. Khi quay lại, cô sững sờ nhận ra chiếc Porsche đã biến mất mà không thanh toán. “Tôi không ngờ anh ta lại làm vậy,” cô kể lại với vẻ thất vọng.
Điều đáng nói, cô Song buộc phải tự bỏ tiền túi bù vào số tiền 500 nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) vì quy định trạm xăng yêu cầu nhân viên thanh toán toàn bộ hóa đơn trước khi đổi ca. Với mức lương tháng trước chỉ 2,800 nhân dân tệ (tương đương 9,6 triệu đồng), cùng gánh nặng nuôi hai con đang tuổi đi học, số tiền này không hề nhỏ đối với cô. “Tôi chỉ muốn tìm lại công bằng,” cô chia sẻ khi đăng tải video lên mạng xã hội để truy tìm thủ phạm.
Phản ứng nhanh chóng từ dư luận đã thúc đẩy cảnh sát vào cuộc. Chỉ 4 ngày sau vụ việc, đến 16/3, lực lượng chức năng tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, đã lần ra tung tích tài xế. Dù người này cố gắng xoa dịu bằng cách xin lỗi qua điện thoại và chuyển khoản trả tiền trực tuyến cho trạm xăng, cảnh sát vẫn yêu cầu anh ta trình diện để xử lý. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Sau khi nhân viên đổ đầy bình xăng, tài xế phóng xe bỏ đi mà không trả tiền. (Ảnh: QQ.com)
Theo Luật Xử phạt Hành chính An ninh Công cộng Trung Quốc, hành vi không thanh toán hóa đơn có thể bị phạt tới 1.000 nhân dân tệ (tương đương 3,4 triệu đồng) hoặc giam giữ tối đa 15 ngày. Chưa kể, việc lái xe không biển số còn có thể khiến tài xế đối mặt với hình phạt bổ sung. “Cảnh sát cần xử lý cả hai tội: trốn trả tiền và vi phạm luật giao thông,” một người dùng mạng bình luận.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. “Anh ta nghĩ gì vậy? Với camera độ phân giải cao và công nghệ nhận diện khuôn mặt của cảnh sát, làm sao thoát được?” một cư dân mạng thắc mắc. Người khác lại tỏ ra thông cảm với cô Song: “Một người lao động bình thường phải gánh chịu hậu quả từ sự vô trách nhiệm của kẻ giàu có, thật bất công.”
Ngày 14/3, quản lý trạm xăng xác nhận với tờ Fengmian News rằng công ty đã hoàn lại số tiền 500 nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) cho cô Song sau khi vụ việc được công khai. Dù vậy, sự việc vẫn để lại dư âm về trách nhiệm xã hội và áp lực tài chính mà những người lao động như cô Song phải đối mặt.
Ngọc Bảo (Theo SCMP)