Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau hình ảnh về một bài tập của học trò tiểu học. Ở bài tập số 2, đề yêu cầu như sau: "Con ruồi trông thế nào?". Những tưởng, học trò sẽ miêu tả ngoại hình, đặc tính của con ruồi, thế nhưng, em đã có câu trả lời mà không một ai nghĩ ra được.
Theo đó, em bắt một con ruồi rồi dùng băng dính, dán chặt con ruồi vào ô trả lời câu hỏi. Vậy là em đã hoàn thành đáp án của mình. Còn giáo viên sau khi xem phần trả lời này đã lập tức ấn tượng. Dân tình vẫn chưa biết cô giáo đã chấm điểm bài tập này ra sao nhưng hình ảnh bài tập này đã khiến dân mạng ấn tượng vô cùng.
Hình ảnh về bài tập "con ruồi trông thế nào" khiến dân mạng cười ngất.
Nhiều người không khỏi bật cười trước cách trả lời “đi thẳng vào vấn đề” của em học sinh, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho tư duy sáng tạo, dù có phần… hơi “thực tế quá mức”.
Một số ý kiến còn đùa rằng, với đáp án này, giáo viên chắc hẳn cũng “khó xử” vì không biết nên chấm điểm theo tiêu chí nào: sai vì không miêu tả bằng lời, hay đúng vì đã đưa ra hình ảnh trực quan nhất. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh cũng tranh luận về cách ra đề, cho rằng câu hỏi mở như vậy dễ khiến học sinh hiểu theo nhiều hướng khác nhau.
Dù đúng hay sai, câu chuyện nhỏ này vẫn mang lại tiếng cười nhẹ nhàng và cho thấy sự hồn nhiên, sáng tạo rất riêng của học sinh tiểu học – nơi mà đôi khi, trí tưởng tượng và cách hiểu “không giống ai” lại tạo nên những khoảnh khắc khiến người lớn cũng phải bất ngờ.
Yến Nguyễn