Làm bánh lọc gây quỹ giúp người nghèo

Làm bánh lọc gây quỹ giúp người nghèo
3 giờ trướcBài gốc
Chung một tấm lòng
Ngày 3/8/2025, 5 thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập đã vượt hơn 130km vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên, trao 44 triệu đồng cho gia đình anh Phạm Hòa và anh Hoàng Đình Lam Phương, cùng trú tại xã Tân Lập.
Mới đây, trong khi đang vệ sinh lò hơi, anh Hòa và anh Phương không may bị bỏng toàn thân. Vụ tai nạn đã đẩy hai gia đình nghèo khó đến bước đường cùng. Người thân các anh không biết xoay xở ra sao để có tiền cấp cứu, thuốc thang.
“Biết hoàn cảnh ấy, chị em chúng tôi đã cùng nhau làm bánh lọc bán gây quỹ và vận động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Trong 1 ngày, với sự góp sức của 60 người, 300kg bột đã được làm thành bánh. Chúng tôi dành toàn bộ số tiền bán được để hỗ trợ gia đình anh Hòa và anh Phương”, chị Đặng Thị Thanh Hóa, đại diện Hội Thiện nguyện Tân Lập cho biết.
Theo chị Thanh Hóa, đây không phải là lần đầu tiên Hội Thiện nguyện Tân Lập làm bánh lọc gây quỹ giúp người gặp khó khăn, hoạn nạn. Hoạt động này đã được triển khai từ 2 năm trước, từ khi hội mới thành lập.
Đều sinh ra, lớn lên giữa khó khăn, các thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập hiểu cảm giác âu lo, bất lực của người nghèo khi gặp hoạn nạn. Vì thế, họ đã gắn kết với nhau để giúp những người vì cảnh khó mà bị tụt lại phía sau.
Biết không thể duy trì các hoạt động thiện nguyện chỉ bằng cách dựa vào tổ chức, cá nhân hảo tâm, thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập trăn trở tìm cách gây quỹ. Trong lúc đang phân vân, chị em chợt nghĩ đến món bánh lọc thơm ngon nức tiếng ở quê mình. Ý tưởng làm bánh lọc gây quỹ từ thiện ra đời từ đây và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao.
Để biến ý tưởng thành hiện thực, thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập đã xây dựng nội quy, quy chế và đóng góp quỹ. Mỗi tháng, các thành viên họp ít nhất 3 lần để làm bánh, bán gây quỹ.
Thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập và tình nguyện viên gói bánh gây quỹ giúp người dân gặp khó khăn - Ảnh: T.L
Với mong muốn tạo hương vị riêng cho món bánh của mình, chị em bỏ khá nhiều thời gian nghiên cứu cách làm nhân, nước chấm… Trong nhóm, mỗi thành viên đều là một shipper cần mẫn. Trường hợp không tham gia hoạt động được, một số thành viên vui vẻ bỏ tiền túi để đóng góp.
Hội Thiện nguyện Tân Lập hiện có 20 thành viên. Tuy nhiên, mỗi lần hoạt động gói bánh gây quỹ được tổ chức, số người tham gia đều đông gấp 2, 3 lần. Biết nhóm làm việc thiện, một số tiểu thương ở chợ nhiệt tình góp sức bằng cách tặng hoặc bán nguyên liệu với giá phải chăng.
Mỗi lần nhà nào được chọn làm bánh, hàng xóm xung quanh lại tất tả ghé thăm, đóng góp bằng chai nước mắm, gói ớt, can dầu… Không chỉ mua bánh, một số người dân còn hào phóng hỗ trợ tiền mặt. Những tình cảm ấy giúp thành viên trong nhóm có thêm động lực, quên hết mọi vất vả.
Giúp người không chờ đợi
Thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập có nhiều độ tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh, cá tính… khác nhau. Một số thành viên vẫn đang gặp khó khăn. Thấy họ dồn thời gian, công sức cho hoạt động của Hội Thiện nguyện Tân Lập, có người lời vào, ý ra.
Mỗi lần như thế, các chị em lại động viên nhau bỏ ngoài tai những suy nghĩ thiếu tích cực. Ai cũng xác định, thiện nguyện là việc hàng ngày, không thể trì hoãn hay chờ đợi. Mỗi lần hỗ trợ thành công ai đó, các thành viên cũng vui như chính mình được giúp đỡ.
Bao giờ cũng vậy, hễ hay tin trên địa bàn xã hoặc các địa phương lân cận có người gặp khó khăn, thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập lại đến tận nơi, tìm hiểu hoàn cảnh. Trở về, họ nhóm họp, bàn cách hỗ trợ phù hợp.
Đến nay, hội đã giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn từ hoạt động làm bánh gây quỹ. Mỗi trường hợp đều gắn liền với câu chuyện ý nghĩa về tình người. Nhờ sự hỗ trợ của hội, nhiều bệnh nhân nghèo bị tai nạn, ốm đau được hỗ trợ tiền viện phí; những cụ già neo đơn không còn “ăn bữa nay, lo bữa mai”; em nhỏ khuyết tật có chiếc máy trợ thính…
Ngoài hỗ trợ đột xuất, các thành viên trong hội còn trao quà tết cho người nghèo; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tiếp sức học sinh vùng khó…
Không chỉ chú tâm vào hoạt động làm bánh gây quỹ, thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập còn tích cực lan tỏa những điều tử tế. Các chị nhiệt tình đến một số trường học, giúp học sinh trải nghiệm việc làm bánh lọc, qua đó gieo mầm thiện cho các em. Nhờ thế, “nhân lực” của hội cũng dồi dào thêm.
Ngoài con em thành viên trong hội, nhiều học sinh trên địa bàn cũng xin tham gia làm bánh gây quỹ mỗi lúc rảnh rỗi. Chị Nguyễn Thị Liên, thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập cho biết: “Là giáo viên, tôi hiểu ý nghĩa của việc gieo mầm thiện trong lòng trẻ thơ. Tôi tin, các em sẽ là người tiếp nối công việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này”.
Chị Hoàng Thị Thành Nhân, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập cho biết, dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng thành viên Hội Thiện nguyện Tân Lập vẫn bỏ qua những tính toán thiệt hơn để giúp đỡ mọi người. Tinh thần ấy cùng những việc làm thầm lặng của các chị đã và đang lan tỏa ở xã Tân Lập, tạo động lực sống đẹp cho mọi người.
“Bản thân tôi và các cán bộ hội khác cũng thường xuyên thu xếp công việc để đến thăm, cùng chị em chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh, ship hàng… Mong rằng, Hội Thiện nguyện Tân Lập sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa cho những phận người nghèo khó”, chị Nhân gửi gắm.
Tây Long
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202508/lam-banh-loc-gay-quy-giup-nguoi-ngheo-b3d023d/