Đại tá Lê Anh Dũng bảo rằng, ông luôn nhớ và trân quý những năm tháng làm phóng viên trên chiến trường Campuchia. Chính nơi đây đã hun đúc trong ông tình yêu nghề, không từ gian nguy, có mặt ở cả nơi nguy hiểm để được sống hết mình với những bài viết chân thật và đầy cảm xúc...
Bài báo đầu tiên gửi về từ mặt trận
Tháng 6/1987, có một bài báo được gửi từ mặt trận Campuchia về cho Tờ tin Quân khu 5. Bài báo có nhan đề “Dùng đèn ô tô thay cho đèn mổ” với bút danh Lê Anh Dũng. Đó chính là bài báo đầu tiên trong cuộc đời làm báo của Thiếu úy Lê Anh Dũng lúc bấy giờ, được anh tốc ký ngay dưới ánh đèn xe ô tô bên ngoài phòng mổ dã chiến. Tác giả Lê Anh Dũng giờ đã là đại tá quân đội về hưu, nhưng ông vẫn nhớ như in kỷ niệm ngày ấy.
Nhà báo Lê Anh Dũng.
“Một buổi chiều mới sang Campuchia, tôi được thủ trưởng cho đi nhờ xe vào mặt trận. Sẩm tối thì tới lán trại, đúng vào lúc có một chiến sĩ bị thương cần phải phẫu thuật. Bác sĩ Nguyễn Duy Chương đề xuất bật đèn ô tô để đủ ánh sáng thực hiện ca mổ. Mặt trận mà, không có đầy đủ phương tiện, dụng cụ như ở bệnh viện. Bác sĩ Chương và ê kíp chuyên tâm vào ca phẫu thuật. Còn tôi lôi cuốn sổ nhỏ và cây bút bi vừa được cấp lúc chiều, lòng đầy cảm xúc viết về câu chuyện này”, Đại tá Lê Anh Dũng kể.
Ngay trong đêm, bài báo được một cán bộ tác chiến tiếp nhận, sáng hôm sau nhân chuyến công tác trở về Quân khu 5 để họp, anh mang về nộp cho tòa soạn đóng tại Đà Nẵng. Nhiều ngày sau, tờ báo đăng bài viết này được gửi đến tay tác giả Lê Anh Dũng ở mặt trận Campuchia. Sau đó, bài báo được đọc cho toàn đơn vị nghe, rồi chuyển cho đơn vị khác. “Tôi rất muốn lưu giữ tờ báo có bài báo đầu tiên ấy làm kỷ niệm nhưng không thể. Bởi các anh em, chiến sĩ ngoài mặt trận họ cần được đọc, được nghe thông tin, mình đâu thể giữ cho riêng mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc về bài báo đầu tiên của mình. Tôi và bác sĩ Nguyễn Duy Chương, người thực hiện ca phẫu thuật ngoài mặt trận Campuchia đêm ấy, vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Giờ anh Chương là thầy thuốc ưu tú”, Đại tá Lê Anh Dũng nói.
Đam mê nghề báo
Đại tá Lê Anh Dũng có 3 năm đầu tiên trong cuộc đời làm báo là phóng viên trên mặt trận Campuchia, từ năm 1987 - 1989. Trên mặt trận, tuy hiểm nguy, vất vả nhưng tình yêu nghề luôn đầy ắp. Đi đến đâu, phóng viên cũng đều được thủ trưởng, anh em đồng chí tạo điều kiện để tác nghiệp. Vì thế, những bài báo đầy cảm xúc, phản ánh chân thật cuộc sống được viết ra tự nhiên như hơi thở. Những năm tháng trên mặt trận, phóng viên Lê Anh Dũng đã gửi hàng trăm bài báo về cơ quan, để biên tập xuất bản trên Tờ tin Quân khu 5 (nay là Báo Quân khu 5), rồi báo Quân đội nhân dân. “Ngày ấy viết xong, tìm cách gửi tin, bài về tòa soạn là cả một vấn đề. Có khi cả tháng, bài viết mới đến được tòa soạn. Nhuận bút chỉ ít ỏi nhưng khi có bài đăng, nhận được báo, tôi cầm tờ báo nhảy cẫng lên, rồi đọc cho anh em trong đơn vị cùng nghe”, Đại tá Lê Anh Dũng nhớ lại.
"
Mới đây, Quân khu 5 tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Báo Quân khu 5. Tôi là chủ biên. Chắp bút tới đâu, tôi hình dung ra đồng đội, đồng nghiệp của mình ở đó. Trải qua các cuộc kháng chiến, đội ngũ những người làm báo Quân khu 5 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đại tá Lê Anh Dũng là một đồng nghiệp để lại dấu ấn đẹp trong lòng quân tình nguyện Việt Nam, quân đội và nhân dân nước bạn Campuchia”.
Đại tá Đỗ Kiếm, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân khu 5
Đại tá Lê Anh Dũng chia sẻ rằng ông đến với nghề báo là bởi đam mê. “Tôi sinh ra ở Quảng Nam, học sư phạm văn, ra trường về dạy văn ở một trường cấp 3 của Điện Bàn. Làm giáo viên dạy văn, nhưng vẫn mơ ước được trở thành một phóng viên. Thế là năm 1985, tôi viết đơn tình nguyện vào bộ đội. Rời bảng đen phấn trắng, tôi nhập ngũ. Đơn vị cho đi tập huấn nghiệp vụ viết báo và học một số chuyên môn khác. Mùa hè năm 1987, tôi chính thức lên đường sang Campuchia tham gia vào lực lượng làm nhiệm vụ giúp nước bạn với vai trò là phóng viên đưa tin từ mặt trận. Sau ba năm, khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi trở về nước cùng anh em đồng đội và tiếp tục công tác tại Báo Quân khu 5, sau đó chuyển về làm việc tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho đến năm 2021 thì nghỉ hưu”, Đại tá Lê Anh Dũng nói.
Đại tá Lê Anh Dũng khi còn làm phóng viên Báo Quân khu 5 đã từng nhiều lần tham gia đưa tin về bão lũ tại Quảng Ngãi. Ông bảo, người Quảng Ngãi kiên cường và sáng tạo lắm. Nhiều trận bão lớn, nhà nhà vẫn bình an nhờ chủ động ứng phó hiệu quả. Nhắc về kỷ niệm sâu sắc với vùng đất Quảng Ngãi, ông bảo nhớ những chuyến theo đoàn cứu trợ thiên tai, nước mênh mông như biển, nhưng người dân đoàn kết, sẻ chia, nhường nhau chén cơm, chút mắm để no lòng vượt bão. Chứng kiến cảnh người trẻ cõng người già, con nít vượt dòng nước lũ tìm nơi an toàn để tránh trú, lòng tôi rộn lên ba tiếng “nghĩa đồng bào”...
Những ngày được thảnh thơi khi đã xong nhiệm vụ với quân đội, với nghề báo, Đại tá Lê Anh Dũng dành thời gian chuyện trò với cánh phóng viên trẻ. Ông chia sẻ về niềm đam mê của mình với nghề báo. Chính lòng đam mê ấy đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn để đi và viết những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống. Ông bảo, nếu có đam mê, bạn sẽ tìm được cách để yêu và gắn bó với nghề báo.
Bài, ảnh: THANH NHỊ