'Làm con ếch trong đáy giếng' sẽ giết chết tương lai của bạn

'Làm con ếch trong đáy giếng' sẽ giết chết tương lai của bạn
một ngày trướcBài gốc
Những người có tinh thần yếu kém, thường ngại đối mặt với khó khăn. Ảnh: A.W.
Niềm an ủi lớn nhất của kẻ yếu là thấy những người xung quanh kém cỏi hơn mình. Họ thà nhìn thấy điểm mạnh của người mà họ không biết chứ không chấp nhận những người xung quanh tài giỏi hơn mình. Với những người ở xa hoặc xuất chúng vượt bậc, họ rất ngưỡng mộ và quý trọng. Còn những người gần họ, hoặc chỉ giỏi hơn họ một chút, họ lại đố kỵ và ghét bỏ.
Đây là biểu hiện ngu ngốc nhất của tinh thần yếu kém. Thử nghĩ xem, sống với những người kém xa bạn và sống giữa những người tài giỏi hơn bạn, cái nào có lợi cho bạn hơn? Rõ ràng là vế sau, vì bạn có thể tận dụng mọi ưu thế của tập thể đó, thậm chí còn được “kéo” đi để tiến bộ hơn.
Nhưng nhiều người thà sống trong một tập thể kém xa mình, bị giữ chân cản đường hay giẫm đạp lên nhau còn hơn là nhìn những người xung quanh thành công, thăng quan tiến chức.Trên thực tế, nếu những người xung quanh đều đi lên, bạn cũng sẽ phát triển hơn. Còn nếu họ liên tục sa sút, làm sao bạn có thể tiến bộ được?
Đối xử tốt với những người xung quanh thực chất là mở đường cho chính mình. Người thích tặng hoa thì xung quanh họ luôn ngập tràn hoa cỏ. Đặt mình trong một vườn hoa, lúc nào bạn cũng tỏa hương thơm ngát. Kẻ lén lút trồng cây có gai thì xung quanh họ sẽ chi chít gai nhọn, không chỉ đâm vào người khác mà còn làm tổn thương chính mình.
Cách tốt nhất để hoàn thiện, phát triển bản thân là coi trọng thành công của người khác chứ không phải phủ nhận những điều tốt đẹp của họ.
Những người có tư duy yếu kém thường cố gắng tìm kiếm những phương pháp có thể áp dụng trực tiếp vào hoàn cảnh của mình để không phải động não hay mày mò. Cho dù mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa, họ cũng muốn sở hữu một chiếc chìa khóa vạn năng, nhưng đó chỉ là việc vô nghĩa mà thôi.
Nếu trong thâm tâm bạn luôn không ngừng cố gắng để tiến bộ, một ngày nào đó bạn sẽ bứt phá khỏi những giới hạn cũ, thoát khỏi mặt đất tăm tối, tự tin vươn lên hướng về bầu trời cao rộng.
Còn nếu luôn mưu cầu lợi ích từ bên ngoài, bạn sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất sỏi lạnh lẽo. Vì vậy, cốt lõi của tư duy mạnh mẽ là sự độc lập. Khi đã nhận thức được rằng chuyện gì cũng phải dựa vào sức mình mà làm, tinh thần chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.
Trời chỉ giúp những người biết tự giúp mình. Thượng đế sẽ chỉ ưu ái những người có tinh thần mạnh mẽ, đây chính là lý do tại sao kẻ mạnh ngày càng mạnh và kẻ yếu ngày càng yếu.
Thủy Mộc Nhiên/ Skybooks & NXB Thế giới
Nguồn Znews : https://znews.vn/lam-con-ech-trong-day-gieng-se-giet-chet-tuong-lai-cua-ban-post1542316.html