Vùng trũng nhất ở xã D’ran ngập sâu từ 1 đến 3,5m. Nước lũ dâng nhanh, các dòng suối nhỏ đổ về mạnh, kéo theo đất đá tràn xuống làm tắc nghẽn nhiều cầu tràn, chia cắt các tuyến đường liên thôn.
Toàn cảnh xã D’ran bị ngập sâu sau khi thủy điện tăng lưu lượng xả, nước lũ tràn vào khu dân cư, chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường.
Từ rạng sáng 20/11, lực lượng cứu hộ – cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cùng dân quân và Công an xã đã có mặt, huy động xuồng, phao cứu sinh bơi vào các khu vực ngập sâu, đưa người già, trẻ em và phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm. Tỉnh đã phải huy động lực lượng, phương tiện để sơ tán hơn 1.500 người tại xã D’ran đến nơi an toàn.
Theo thống kê ban đầu, có gần 750 căn nhà bị ngập, hư hỏng nặng; 5 căn nhà bị sập; khoảng 1.320ha rau màu bị thiệt hại. Ông Đỗ Đại Học, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Đơn Dương cho biết, từ đêm qua đến sáng nay anh cùng các thành viên trong tổ liên tục tham gia hỗ trợ ứng cứu người dân.
“Chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ người dân. Ở vùng ngập là đã dùng thuyền đưa hàng hóa rồi những đồ dùng của bà con là đã đưa lên trên cao. Chỗ nào có vấn đề là công an đã phân bố hết các đồng chí đến những chốt đó rồi”, ông Học.
Khu dân cư trung tâm D’ran chìm trong biển nước, nhiều căn nhà bị ngập đến mái, tài sản của người dân trôi nổi khắp nơi.
Tại các xã khác như Đơn Dương, Ka Đô, nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều nhà cửa và hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hỏng; nước cuốn trôi một cầu dân sinh và làm 20 hộ bị cô lập. Ở xã Lạc Dương, mưa lớn kéo dài làm nhiều khu vực ven suối ngập sâu, một số sườn đồi xảy ra sạt lở đất. Cơ quan chức năng xác định có 3 người tử vong do đất đá, cây đổ; 1 người bị nước cuốn mất tích.
Ông Phạm Thành Trung, người dân xã D’ran, cho biết trận ngập lụt lần này lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
“Mấy chục năm đây mới ngập lại lần đầu tiên đây chứ. Hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Nguyên cả dãy này là xong hết rồi, đi hết rồi đó. Nước đầu nguồn về nhiều quá Đa Nhim chịu không nổi xả bớt”, ông Trung nói.
Người dân bàng hoàng trước cảnh nhà cửa, vườn tược bị cuốn trôi và vùi lấp trong bùn đất sau trận lũ quét dữ dội rạng sáng 20/11.
Một hộ dân đứng trong căn bếp bị sập tường, nứt toác sau khi nước lũ ào vào, cuốn trôi nhiều vật dụng, làm hư hỏng toàn bộ tài sản.
Mưa lớn còn gây ra nhiều điểm sụt lún, sạt trượt trên các tuyến giao thông của tỉnh. Ngoài điểm sạt lở trên đèo Mimosa – thuộc Quốc lộ 20 – khiến giao thông đứt gãy, nhiều tuyến đường nông thôn cũng bị hư hỏng nặng. Tuyến đường từ xã Đan Phượng đi xã Tân Thanh (nay thuộc địa bàn xã Tân Hà – Lâm Hà) bị sạt lở, giao thông ách tắc. Tại xã Ninh Gia, lũ từ thượng nguồn cuốn trôi cầu treo dân sinh Phú Thiện. Chính quyền đã phong tỏa khu vực, xử lý hiện trường. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chính quyền các xã và lực lượng chức năng tiếp tục di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí nơi tạm trú an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, chăn màn và nhu yếu phẩm.
Tuyến đường liên thôn ngổn ngang cây cối, rác và đất đá; người dân D’ran nỗ lực thu dọn, tìm kiếm đồ đạc còn sót lại sau khi nước rút.
Nhiều phương tiện bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt giữa các khu nhà; bùn đất phủ dày khắp nơi, cho thấy sức tàn phá của dòng nước lũ.
Hiện, các lực lượng tại chỗ của tỉnh Lâm Đồng vẫn đang hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục hậu quả và theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai các phương án ứng phó tiếp theo.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên