Cuộc sống xáo trộn vì mùi hôi
Vừa mở cửa nhà, một làn gió thổi mạnh, tạt thẳng mùi hôi sộc vào căn nhà khiến ông Nguyễn Phú Phi (SN 1952, thôn Tân Đà, xã Tân Hội) khựng lại. Mặt ông nhăn nheo, lắc đầu chán nản. Giọng ông bắt đầu bức xúc dần khi nói về sự tồn tại nhiều năm qua của trại heo đối diện do gia đình ông Huỳnh Dũng làm chủ. “Vài tuần, một tháng, thậm chí vài tháng chúng tôi còn chịu được!.. Đây mùi hôi thối từ trại heo này đã nhiều năm qua. Mỗi khi “trúng” làn gió, cách duy nhất là vào nhà, đóng thật kín cửa để hạn chế mùi hôi thối. Phải ngửi quanh năm suốt tháng, rất nhức đầu và ám ảnh!..”, ông Phi bức xúc chia sẻ.
Người dân địa phương bức xúc phản ánh tình trạng hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi trong khu dân cư.
Ôm xấp giấy tờ dày nửa 1 gang tay đặt lên bàn, bà Đàm Thị Bích Hoa, nhà cách trang trại chăn nuôi này chỉ bức tường rào cho biết, từ năm 2022 tới nay, đã rất nhiều lần, bằng rất nhiều hình thức, khi thì phản ánh trực tiếp tới cơ quan chức năng thông qua những lần tiếp xúc cử tri của xã, của huyện (cũ), khi trực tiếp gặp lãnh đạo xã, khi thì bà con làm đơn. Từ tỉnh tới xã, đơn từ phản ánh, kiến nghị của bà con đã gửi đi.
Đáp lại, cơ quan chức năng, gồm Sở TM&MT (cũ) tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng (cũ) và UBND xã Tân Hội cũng đã nhiều lần làm việc với chủ trang trại chăn nuôi và bà con nhân dân trong vùng. Thế nhưng, tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trang trại chăn nuôi giữa khu dân cư đông đúc vẫn tồn tại, hoạt động và tiếp tục phát tán mùi hôi ra xung quanh.
Khu trang trại chăn nuôi bị người dân xung quanh phản ánh phán tán mùi hôi thối nhiều năm qua.
Mặc dù chưa có cơ sở khoa học để kết luận nước thải từ trang trại chăn nuôi heo, bò này gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhưng nhiều gia đình sinh sống kề đó quả quyết, nước giếng đào và cả giếng khoan không thể dùng được vì bị nhiễm bẩn từ trại chăn nuôi kéo dài nhiều năm này.
Ông Lê Văn Hải, thôn Tân Hòa, xã Tân Hội, nhà gần trại heo của gia đình ông Huỳnh Dũng cho biết, nước giếng của gia đình ông có màu đen, nổi bọt và đóng váng, không thể sử dụng được. Ông Hải từng bỏ 30 triệu đồng khoan giếng mới nhưng chỉ một thời gian ngắn nước lại chuyển màu vàng. Để có nước sạch sử dụng, nhiều năm qua gia đình ông Hải đã phải kéo đường ống xa hơn 200m, xin nước sinh hoạt từ nhà khác về.
Ông Lê Văn Hải cho biết cả giếng đào và giếng khoan của gia đình ông đều không thể dùng được.
Tương tự, bà Phan Vũ Thùy Hoàng Lan cũng cho biết, khoảng năm 2018, khi khu chăn nuôi mở rộng quy mô, nước giếng của gia đình bà bắt đầu đổi màu. Nhà bà Lan nằm ngay sau trang trại chăn nuôi và gần mương thoát nước nên bị ảnh hưởng rất nặng. Nước giếng chuyển sang màu vàng, có khi lại màu xanh, đóng rêu và có mùi hôi. Để có nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày, gia đình bà Lan cũng phải đi xin nguồn nước từ một hộ khác cách đó rất xa.
Nếu không hợp tác, đề nghị Công an tỉnh vào cuộc
Bà Đàm Thị Bích Hoa cho biết, khổ nhất là vào mùa mưa. Có thời điểm nước từ trang trại chăn nuôi tràn ra ngoài, chảy thành dòng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những ngày mưa dầm, trời không có gió, mùi hôi thối đọng lại càng khiến cuộc sống của người dân trong vùng ngột ngạt, xáo trộn. Đặc biệt, trại chăn nuôi của gia đình ông Huỳnh Dũng chỉ cách Trường Tiểu học Tân Đà khoảng 170m. Môi trường bị ảnh hưởng xấu đã làm phát sinh nhiều ruồi nhặng, nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh. “Có ngày, đến bữa ăn cũng gặp khó khăn vì mùi hôi thối, ruồi nhặng bay loạn xạ!..”, bà Hoa chia sẻ.
Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm mùi hôi từ trang trại chăn nuôi của gia đình ông Huỳnh Dũng.
Ông Nguyễn Mậu Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội xác nhận, trang trại chăn nuôi heo, bò của gia đình ông Huỳnh Dũng gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nhiều hộ dân trong khu vực. Đã nhiều lần cơ quan chức năng mời ông Huỳnh Dũng lên làm việc, đề nghị cung cấp các giấy tờ liên quan tới trang trại nhưng ông Dũng chưa cung cấp được.
Năm 2023, UBND huyện Đức Trọng (cũ) đã phạt hành chính ông Huỳnh Dũng 32,5 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả là di dời trang trại chăn nuôi tới vị trí phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường nhưng tới nay chủ trang trại vẫn chưa chấp hành và tiếp tục chăn nuôi.
Ông Nguyễn Mậu Thế cũng cho biết, ông Dũng chưa hợp tác với cơ quan chức năng. Gần đây nhất, khi cơ quan chuyên môn tới kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân, ông Dũng khóa cửa trang trại, không cho tổ công tác vào làm việc. Lý do đưa ra là để đảm bảo phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Do đó tới nay, UBND xã Tân Hội chưa thể xác định được ông Huỳnh Dũng đang nuôi heo và bò với số lượng là bao nhiêu con.
“Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục mời ông Dũng làm việc. Nếu ông Dũng không chấp hành, không phối hợp với cơ quan chuyên môn. Chúng tôi sẽ đề nghị Công an xã báo cáo, đề xuất Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh về làm việc!..”, người đứng đầu UBND xã Tân Hội cho biết.
Khắc Lịch