Làm giàu từ du lịch trên 'cổng trời' Huổi Nhả

Làm giàu từ du lịch trên 'cổng trời' Huổi Nhả
2 giờ trướcBài gốc
Huổi Nhả còn hoang sơ khi chưa có điện. Ảnh: Bảo Hân
Đưa bản 3 “không” tiếp cận cả nước
Tính đến cuối năm 2025, bản Huổi Nhả của đồng bào ít người ở xã Mường Pồn, địa phương xa xôi của tỉnh Điện Biên, vẫn đang được mệnh danh là bản "3 không": Không có điện, không có sóng điện thoại di động, không giao dịch qua ví điện tử.
Trên con đường dài hơn 10km từ Quốc lộ 12 vào bản, hầu như mọi du khách đều dừng giữa đường khi bắt gặp "bà tiên" Sìn Thị Tý hơn trăm tuổi, người dân tộc Khán, khỏe khoắn ngồi đan khăn trước ngôi nhà ven đường. Bà được ví như "đại sứ du lịch" của bản với sự thân thiện, hồn hậu đón tiếp du khách đến với Huổi Nhả.
Cụ bà Sìn Thị Tý (bên phải), dân tộc Kháng, năm nay đã hơn trăm tuổi. Ảnh: Bảo Hân
Cùng với đó, Huổi Nhả còn khiến du khách như quên hết mệt mỏi sau chặng đường xa đến đây, bởi bản nhỏ có vẻ đẹp trữ tình như “chốn bồng lai” với tiết trời quanh năm dễ chịu, dòng suối uốn lượn qua những nếp nhà sàn nằm dưới tán rừng trúc xanh ngắt quanh năm.
Từng đưa khách du lịch hàng chục năm đi gần như không bỏ sót khu vực nào vùng Tây Bắc Tổ quốc, anh Lương Duy Doanh, Trưởng ban Phát triển Đông – Tây – Bắc, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, cho biết: Trong bản đồ du lịch Tây Bắc, địa danh Huổi Nhả còn khá mới mẻ, ngay cả với người dân bản địa. Bởi cũng giống như mọi bản làng khác, đây vốn là nơi sinh sống của đồng bào Mông và một số đồng bào dân tộc ít người trên những rặng núi chót vót được mệnh danh là “cổng trời”, còn hoang sơ, thiếu thốn.
Chàng trai Lầu A Tủa tự lái xe riêng đón khách từ Quốc lộ 12 vào bản Huổi Nhả. Ảnh: Bảo Hân
Nhưng bù lại, “cổng trời” với cảnh đẹp trữ tình có tiềm năng phát triển rất lớn. Mừng hơn nữa, chính những người con của bản cao đã nhìn ra những thế mạnh tiềm ẩn này, từ đó có kế hoạch khai thác, đóng góp cho sự phát triển của quê hương mình.
Điển hình trong số đó là Trưởng bản Lầu A Khai. 4 năm trước, người đàn ông 35 tuổi này đã không chỉ hằng ngày cặm cụi chăm rừng cao su trên sườn núi, mà còn chủ động tìm đến những nơi tương tự quê hương mình, nhưng đã phát triển du lịch sinh thái, để học hỏi kinh nghiệm, đem những mô hình hay về áp dụng tại Huổi Nhả.
Mỗi khi có khách đến bản, những cô gái dân tộc Mông lại tươi cười chào đón. Ảnh: Bảo Hân
Việc đầu tiên mà Lầu A Khai làm sau khi có mô hình du lịch sinh thái phù hợp là "tăng cường truyền thông" bằng cách đề nghị những giáo viên, cán bộ cắm bản, những người dân sống gần đường quốc lộ (nơi đã có điện và sóng 4G) lan tỏa thông tin, hình ảnh về Huổi Nhả lên mạng xã hội sau mỗi lần đi thực tế về bản.
Cùng với đó, Trưởng bản trẻ tuổi dồn vốn mua chiếc ô tô 4 chỗ để đích thân đón du khách từ quốc lộ vào bản, thay vì để du khách bám lưng những tài xế xe máy chạy những chiếc Minsk hầm hố như trước đây, làm nên những tour thực tế sống động, chân thật, tiện nghi và hấp dẫn hơn.
Trưởng bản Lầu A Khai (áo đen) đích thân đưa khách thăm bản. Ảnh: Bảo Hân
Từ Lầu A Khai, có thêm Lầu A Tủa và nhiều người nữa cùng tham gia công việc ích nước lợi nhà này. Với sự trợ giúp của chính quyền các cấp, người dân nơi đây đã cùng các bên có liên quan mở rộng con đường nhỏ và làm bãi đỗ xe rộng rãi, đủ để xe lớn tới 45 chỗ có thể đưa du khách vào sát bản.
Trái ngọt đầu mùa
Những ngày đầu tháng 12-2025, chúng tôi lại về Huổi Nhả, để thêm một lần chứng kiến những thành quả từ nỗ lực chung của người dân trong xây dựng không gian du lịch cộng đồng gần gũi, có tầm nhìn và được quy hoạch bài bản. Khoảng đất bằng phẳng ven dòng suối được dựng thành chợ nhỏ giới thiệu sản phẩm mật ong, chè rừng, gạo nương… cho du khách, có sân khấu biểu diễn văn nghệ và khi cần, thành sân thể thao.
Mỗi khi có khách đến, cả bản vui như hội. Ảnh: Bảo Hân
Cũng chính Lầu A Khai là người vận động, duy trì nếp ăn tập thể của cả 34 hộ dân trong bản vào ngày thứ 7 hằng tuần, tạo thành điểm nhấn độc đáo. Du khách đến bản vào dịp này sẽ được mời ngồi chung mâm cơm tập thể như thế, thưởng thức những món ngon địa phương, từ đó thêm hiểu, thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh đất xa xôi này.
Ông Lầu A Sùng, bậc cao niên nhất bản Huổi Nhả, tự hào khoe: "Giờ thì cả bản nghe và làm theo Trưởng bản, biến những ngôi nhà sàn đang ở thành điểm đón khách. Mỗi khi có khách đến thăm bản, gái trai với trang phục truyền thống vui vẻ ra tận cổng chào đón. Dân vui, khách mến, mọi thứ cứ thế tự nhiên phát triển bền vững hơn".
Du lịch Huổi Nhả đã bắt kịp xu thế phát triển. Ảnh: Bảo Hân
Tự tay lái xe đưa chúng tôi vào bản, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng, Hiệu phó Trường mầm non Huổi Nhả cho biết, cả bản heo hút đã bắt kịp xu hướng phát triển khi tạo nên những điểm check-in tại những khu vực đặc trưng, thu hút du khách và lan tỏa mạnh hơn cảnh sắc vùng đất này.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Mường Pồn cho biết thêm, quyết tâm của bà con Huổi Nhả đã góp phần quảng bá du lịch không chỉ cho quê mình, mà còn cho cả tỉnh Điện Biên, đồng lòng xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp, ngày càng phát triển.
Tin vui dồn dập đến khi mới đây, UBND tỉnh Điện Biên đã có dự án kéo điện, lắp trạm tiếp sóng điện thoại di động vào tận bản, dự kiến triển khai ngay đầu năm 2026. Những mô hình phát triển du lịch cộng đồng như Huổi Nhả đang được các cấp chính quyền địa phương cùng các bên liên quan tạo mọi điều kiện phát triển nhanh và bền vững.
Ngân Hạ - Bảo Hân
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/lam-giau-tu-du-lich-tren-cong-troi-huoi-nha-726573.html