Lâm Nguyễn Việt Uyên - Hoa sen Đồng Tháp lặng lẽ tỏa hương

Lâm Nguyễn Việt Uyên - Hoa sen Đồng Tháp lặng lẽ tỏa hương
2 ngày trướcBài gốc
Cô học trò có vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt trong veo - Lâm Nguyễn Việt Uyên, học sinh Trường THPT Sa Đéc được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi lối sống giản dị, tiết kiệm và tinh thần cầu tiến. Uyên là một tấm gương sáng không chỉ trong học tập mà còn trong lối sống và tinh thần vì cộng đồng.
Em Lâm Nguyễn Việt Uyên - Tấm gương sáng trong học tập và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng
Nói về cô học trò nhỏ, thầy Nguyễn Thanh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của Việt Uyên, phấn khởi: “Uyên luôn chăm chỉ, chủ động trong học tập. Ngoài giờ học, em tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, đặc biệt là các hội thi văn nghệ, tham gia phong trào thể thao như: cầu lông, điền kinh... Những thành tích đáng tự hào của Việt Uyên trong năm học 2024 - 2025, gồm: giải Nhì bộ môn điền kinh và cầu lông cấp thành phố; giải Nhì hội thi văn nghệ cấp trường. Không chỉ vậy, em còn là người sống tình cảm, luôn yêu thương, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh”.
Vừa qua, trong lễ ra quân Ngày cao điểm “Thanh niên tình nguyện xây dựng văn minh đô thị” tại TP Sa Đéc, Việt Uyên khiến mọi người xúc động và cảm phục khi em trao bảng tượng trưng số tiền 60 triệu đồng, thành quả nhiều năm dành dụm, chắt chiu để hỗ trợ “Nhà nhân ái” cho gia đình em Lý Thiện Đức - học sinh Trường THCS Tân Khánh Đông, thuộc hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.
Việt Uyên chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã đặt mục tiêu tiết kiệm tiền mừng tuổi, tiền khen thưởng học tập và cả phần thưởng em có được từ các cuộc thi văn nghệ, thể thao. Em dành dụm qua nhiều năm, dự tính để dành cho việc học tập sau này. Qua phong trào của trường, em biết được hoàn cảnh khó khăn của một số bạn, nên em xin ba mẹ cho em đóng góp toàn bộ số tiền tiết kiệm (60 triệu đồng) để xây “Nhà nhân ái” cho học sinh nghèo”.
Khi được hỏi em mong điều gì sau nghĩa cử ấy, Uyên nhẹ nhàng nói: “Em chỉ mong bạn có nơi ở an toàn, yên tâm học tập...”.
Thầy Nguyễn Thanh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của Uyên, kể, khi được phân công bất kỳ nhiệm vụ gì, Uyên đều hoàn thành chỉn chu, có trách nhiệm cao. Em luôn là người tiên phong trong các hoạt động của lớp, trường. Em có lối sống rất tích cực, giàu lòng nhân ái. Việt Uyên là niềm tự hào không chỉ của lớp mà của cả trường.
Việt Uyên bày tỏ tâm tư “Ban đầu em chỉ nghĩ sẽ tặng số tiền này cho một bạn nào đó có hoàn cảnh khó khăn. Đến khi gặp hoàn cảnh em Lý Thiện Đức, em vô cùng xúc động. Em thấy vui và hạnh phúc khi được góp phần xây dựng một mái nhà nhân ái để em Đức giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và an tâm học tập”.
Trong nhịp sống hiện đại với nhiều lựa chọn, Việt Uyên đã chọn cách sống chân thực và tử tế. Em như một hoa sen giữa đời thường, không phô trương mà tỏa hương lặng lẽ. Việc làm của em không chỉ là sự sẻ chia mà còn gieo mầm yêu thương, để cống hiến và để lan tỏa những điều tử tế, dù là nhỏ nhất.
SÔNG NGÂN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/huong-sen-dong-thap/lam-nguyen-viet-uyen-hoa-sen-dong-thap-lang-le-toa-huong-130116.aspx