Ảnh minh họa.
Theo báo Dân việt, chiều 31/7, chị N.T.H., 40 tuổi, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội, đến công an xã trình báo việc bị 3 thanh niên chặn đường, cướp 3 triệu đồng khi đang đi mua rau rạng sáng cùng ngày.
Theo trình bày, khoảng 1h10, chị H. một mình đi xe máy điện ra chợ Gạch mua rau. Khi đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Dum, xã Phúc Thọ, chị bị 3 người lạ chặn xe, đe dọa và lấy toàn bộ số tiền trong ví. Tuy nhiên, sau khi bị "cướp", chị vẫn ra chợ buôn bán như bình thường, đến chiều mới trình báo.
Xác định vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, Công an xã Phúc Thọ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an, chị H. thừa nhận đã bịa chuyện bị cướp để chồng, hiện đang lao động ở nước ngoài, quan tâm và gọi điện về.
Sức khỏe và Đời sống cũng cho hay, lý do người phụ nữ này "bịa ra" vụ cướp là vì chồng đi làm ăn xa ở nước ngoài. Chị H. cho rằng chồng không quan tâm nên đã nhắn tin, dựng lên kịch bản bị cướp, mục đích là để chồng gọi điện thoại về Việt Nam nói chuyện.
Khi nghe chuyện, chồng chị H. đã nhờ người nhà đưa vợ lên cơ quan công an trình báo. Hiện Công an xã Phúc Thọ đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H. theo quy định của pháp luật.
Minh Anh (t/h)