Không một lời cằn nhằn, bà Hồng Lê thuần thục ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho cả hai. Với bà, việc học lái xe ô tô cách đây vài năm là quyết định sáng suốt.
Bà Nguyễn Thị Hồng Lê cầm lái đưa chồng về nhà sau buổi tiệc tất niên cùng gia đình.
“Ngày Tết ai cũng muốn vui nhưng vui phải an toàn. Tôi luôn xác định, nếu chồng uống rượu, bia thì mình là người lái. Có vợ cầm lái, ông ấy vừa được vui với mọi người, mà mình cũng yên tâm vì đưa được chồng về nhà an toàn”, bà Lê chia sẻ.
Chung quan điểm ấy, bà Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976) cũng vừa kết thúc chuyến xe đưa chồng về nhà sau buổi liên hoan cuối năm. Suốt buổi tiệc, bà chỉ chọn uống nước suối để giữ sự tỉnh táo tuyệt đối.
Ông Võ Phạm Thành Hoàng, chồng bà Hà, tâm sự: “Nhìn vợ lái xe đưa mình về giữa đêm khuya, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm của mình với gia đình, không để bản thân quá chén mà đánh mất sự an toàn. Và một điều tất yếu là khi đã uống rượu, bia thì không lái xe”.
Bà Hà lái ô tô đưa chồng về nhà mỗi khi chồng dự tiệc có uống rượu, bia. Dù chồng uống nhiều hay ít, bà luôn cầm lái.
Tại xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng), hình ảnh bà Nguyễn Thị Hùng (SN 1971) lái xe đưa chồng, đón con cũng đã trở nên quen thuộc với lối xóm. Dù đường làng đêm khuya vắng bóng người nhưng bà Hùng chưa bao giờ chủ quan.
“Đường quê tuy ít xe nhưng lại nhiều ổ gà, bờ mương, người say mà lái xe rất dễ xảy ra tai nạn. Mình đưa đi, đón về cho chắc ăn. An toàn giao thông là trên hết nên dù cực chút mà yên lòng”, bà Hùng nói.
Sự thay đổi trong nhận thức của người dân về việc “đã uống rượu, bia thì không lái xe” không chỉ đến từ sự nhắc nhở của người thân mà còn được phản ánh qua hành vi sử dụng dịch vụ vận tải sau mỗi cuộc nhậu. Anh Nguyễn Anh Khoa (SN 1992, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), một tài xế lái xe công nghệ, cho biết cuối năm là thời điểm anh bận rộn nhất.
Tại Hội nghị quán triệt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Bính Ngọ 2026, Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong việc tuần tra, kiểm soát. Thượng tá Trần Minh Nguyên cũng nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân.
"Dạo gần đây, tôi thấy nhiều trường hợp cả gia đình cùng đi tiệc, sau đó người vợ hoặc cả nhà chủ động đặt xe về để đảm bảo an toàn. Cánh nam giới bây giờ cũng ý thức hơn, nhậu xong là gọi xe về chứ không tự lái như trước. Những cuốc xe đêm tuy vất vả nhưng tôi thấy vui vì góp phần đưa mọi người về nhà an toàn", anh Khoa chia sẻ.
Hình ảnh những người vợ cầm lái đưa chồng về hay những gia đình cùng nhau lên xe taxi về nhà sau khi đã uống rượu, bia chính là minh chứng cho sự thấu hiểu, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông./.
Bước vào cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông với tinh thần xử lý quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Lực lượng chức năng khẳng định không cấm người dân sử dụng rượu, bia trong ngày Tết nhưng việc điều khiển phương tiện sau khi đã uống đồ uống có cồn là hành vi nguy hiểm và bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Đáng chú ý, từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt kỳ nghỉ. Cùng với đó, hệ thống camera AI sẽ hoạt động 24/24h trên các tuyến cao tốc và trục đường trọng điểm để giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.
Nguyễn Thị Thúy Hiền