Làm thiện nguyện không lương

Làm thiện nguyện không lương
5 giờ trướcBài gốc
Gần 70 tuổi, dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn, ông Nguyễn Phước Lợi - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Gành Dầu vẫn miệt mài trên từng chuyến xe cứu thương, trong các buổi khám bệnh, phát quà miễn phí ở Phú Quốc. “Có khi đã 1-2 giờ, chúng tôi vẫn sẵn sàng chở bệnh nhân đi cấp cứu, chuyển viện, miễn sao đưa được người bệnh đến nơi kịp thời là tôi yên lòng”, ông Lợi nói.
Hơn hai thập kỷ bền bỉ gắn bó với công việc thiện nguyện, ông Lợi và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Gành Dầu trở thành điểm tựa tin cậy cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, Hội phát 90 suất gạo cho người già, hộ nghèo; vận hành 2 xe cứu thương 24/24 giờ; hỗ trợ mai táng phí cho gia đình neo đơn; mở phòng khám bệnh và phát thuốc nam miễn phí, phục vụ từ 30 - 50 bệnh nhân mỗi ngày…
Ông Nguyễn Phước Lợi (bên phải) - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Gành Dầu tặng quà người neo đơn
Vừa qua, ông Trương Thanh Hoành, ngụ khu phố Chuồng Vích, đặc khu Phú Quốc thuộc hộ nghèo, neo đơn bị tai biến mạch máu não, ngày bệnh chuyển nặng, ông Lợi đưa bệnh nhân từ Phú Quốc vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang rồi ở lại nuôi bệnh gần 20 ngày. Ra viện, ông Lợi làm thủ tục xin cho ông Hoành vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang.
Tại xã Ngọc Chúc, anh Nguyễn Thành Tú - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Ngọc Thành là gương mặt trẻ nổi bật trong phong trào thiện nguyện. Anh bắt đầu làm thiện nguyện với những công việc như dựng nhà cây, bắc cầu sắt, hỗ trợ áo quan. Năm 2022, anh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Ngọc Thành. 3 năm qua, anh Tú và Hội vận động xây dựng hơn 200 nhà tình thương, hơn 30 cầu giao thông nông thôn, trao hàng ngàn suất quà và hỗ trợ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Bà Nguyễn Thị Thái Hoa (66 tuổi), ngụ ấp Xẻo Mây, xã Giồng Riềng là bệnh nhân được anh Tú giúp đỡ nói: “Tôi bị tai biến, hở van tim, nhờ chú Tú tôi có kinh phí điều trị bệnh. Chú không chỉ giúp tiền mà còn động viên tinh thần, ấm lòng lắm”.
Anh Nguyễn Thành Tú (bìa phải) - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Ngọc Thành và nhà hảo tâm bàn giao nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
Đội xây nhà do anh Tú thành lập có gần 100 thành viên đều là người lao động bình dị như nông dân, thợ hồ, người chạy xe ôm hay tiểu thương. Thế nhưng, mỗi khi có công trình thiện nguyện, họ sẵn sàng gác lại việc mưu sinh, cùng nhau góp sức dựng nên những mái ấm nghĩa tình. “Tôi vận động thanh niên địa phương tham gia dựng nhà. Mỗi lần tôi dựng nhà cho người nghèo có hơn chục người cùng làm, chỉ vài ngày là xong một căn nhà tiền chế”, anh Tú nói.
Dưới sự dẫn dắt của anh Tú, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Ngọc Thành không chỉ là nơi kết nối nhà hảo tâm mà còn trở thành “đại gia đình” của những người muốn cống hiến cho cộng đồng.
Bài và ảnh: BẢO TRÂN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/lam-thien-nguyen-khong-luong-a424507.html