Lần đầu được gặp Bác

Lần đầu được gặp Bác
3 giờ trướcBài gốc
Theo sắp xếp của tổ chức, ban đầu đoàn đi theo đường biển từ Bến Tre đến Phú Yên, sau đó lên tàu hỏa ra thẳng Hà Nội. Bấy giờ là tháng 5, nắng hè rực rỡ. Là con gái miệt vườn, lần đầu được đến Thủ đô, đồng chí Nguyễn Thị Định không khỏi bỡ ngỡ, nhưng có một điều làm bà quen ngay, đó là tình cảm đầm ấm như ruột thịt của đồng bào miền Bắc dành cho miền Nam. Chuyến đi ấy đã để lại trong bà nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là việc vừa mới đến Hà Nội hôm trước thì hôm sau đoàn cán bộ miền Nam đã được Bác Hồ đến thăm, động viên.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định với tên tuổi gắn liền cùng sự ra đời và trưởng thành của Đội quân tóc dài Bến Tre. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Sinh thời, trong nhiều sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định kể, hôm ấy trong lúc mọi người đang trò chuyện trong sân nhà thì nghe tiếng ô tô đỗ trước cổng. Một cụ già phúc hậu, tay chống gậy bước vào. Vì đã nhiều lần được xem ảnh Bác nên bà là người đầu tiên nhận ra và không kìm được niềm vui sướng mà reo lên: "Đúng là Bác rồi!".
Bà viết trong hồi ký: “Tôi đứng ngây người nhìn Bác niềm nở bắt tay từng người. Khi chưa gặp Bác, tôi nghĩ chắc Bác nghiêm nghị lắm. Nhưng khi gần Bác thì bao nỗi lo âu đều tan hết. Và càng gần Bác, tôi càng xúc động về tình yêu thương chan hòa của một vị Cha già đối với các con. Bác hỏi thăm tình hình Nam Bộ và ưu tiên tôi là phụ nữ được phát biểu trước. Do xúc động, tôi luống cuống đứng lên, bao điều chuẩn bị chạy đâu mất. Bác cười, hỏi luôn có phải rất thiếu súng không. Thật là kỳ diệu, Bác đã nói đúng điều quan trọng nhất mà các đồng chí lãnh đạo và bộ đội ở Nam Bộ đã dặn chúng tôi trước khi ra Bắc. Được gợi ý, tôi liền báo cáo với Bác tâm nguyện của đồng bào miền Nam gửi gắm. Nghe xong, Người khẳng định, thế nào Trung ương và Chính phủ cũng sẽ có súng gửi về Nam nhưng căn dặn chúng tôi phải đánh Pháp cho giỏi, cướp lấy súng của địch thì cái vốn đó mới nhiều”.
Sau lần bất ngờ đón Bác đến thăm ít ngày, đoàn cán bộ miền Nam còn được đến dự mừng thọ Bác. Trong bữa cơm thân mật, Bác trìu mến nói với mọi người:
- Bác không thết các cô, các chú gì cả, vì nhân dân ta ở miền Nam còn đang chịu bao đau khổ bởi giặc Pháp gây ra, Bác cháu ta chưa thể nào vui được. Vậy các cô, các chú về báo cáo với nhân dân miền Nam thân yêu rằng, lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào miền Nam ruột thịt. Cả nước ta một lòng đánh đuổi giặc. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi, sẽ có ngày đoàn tụ Nam Bắc một nhà. Lúc đó cả nước ta sẽ liên hoan thắng lợi một thể.
Rồi Bác nói chuyện với từng người trong đoàn. Riêng với đồng chí Nguyễn Thị Định, Người căn dặn hãy ở lại học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con.
Thực hiện lời căn dặn của Bác, đồng chí Nguyễn Thị Định đã ở lại Thủ đô Hà Nội làm việc và học tập. Đến tháng 11-1946, trên một con tàu cũ, đồng chí cùng đoàn cán bộ của ta vượt sóng gió biển khơi và vô vàn mối nguy hiểm từ kẻ thù để mang súng, tiền và tài liệu của Trung ương về cho Xứ ủy Nam Bộ thành công. Trở về quê hương, đồng chí tích cực cùng đồng bào kháng chiến chống thực dân Pháp rồi chống đế quốc Mỹ xâm lược, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội ta.
SONG THANH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/tuong-linh-viet-nam/lan-dau-duoc-gap-bac-1043185