Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ khoảnh khắc hài hước của con trai sau khi con đi tổng kết năm học lên mạng xã hội. Kèm theo đoạn clip này, người mẹ viết: "4 năm đi học, đây là lần đầu tiên con tôi được giấy khen. Hát rất to và rõ ràng".
Qua camera an ninh của gia đình có thể thấy, bé trai rất vui vẻ và hào hứng, trên tay cầm giấy khen, cậu bé vừa đi vừa hát từ ngoài đường vào trong nhà.
(Video ghi lại khoảnh khắc hài hước của bé trai khi đi tổng kết năm học về. Nguồn: Mẹ Thiện Phúc)
Sự tự tin, phấn khởi của bé trai này khiến mẹ phải bật cười khi xem lại camera. Cậu bé hát vang đầy tự hào, như thể giấy khen trong tay là một “chiến tích vĩ đại” sau cả năm nỗ lực. Dù chỉ là một phần thưởng nhỏ, nhưng với em – đó là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng.
Khoảnh khắc ngây thơ nhưng đầy cảm xúc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người lớn bày tỏ sự thích thú xen lẫn xúc động, bởi trong ánh mắt trẻ thơ, thành tích học tập không chỉ là điểm số mà còn là niềm vui, sự ghi nhận và động lực để cố gắng nhiều hơn.
Sự tự tin hiển hiện trên gương mặt bé trai khi lần đầu tiên nhận được giấy khen.
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị xoay quanh đoạn clip này:
"Ủa ai rồi cũng phải có lần đầu được giấy khen chớ! Mạnh dạn tuyên bố: bé là niềm hy vọng mới của gia đình"
"Cái điệu hát oai phong đó là của người biết mình vừa lập đại công đây mà. Cho bé 10 điểm thần thái!"
"Nhìn tờ giấy khen mà tưởng cúp vàng World Cup, quá đáng yêu luôn. Mẹ chắc tự hào lắm ha!"
"Nghe nói lần đầu được giấy khen là nhớ suốt đời nha bé ơi. Hồi đó mình cũng hát từ cổng trường về y chang"
"Coi clip mà vui lây. Trẻ con chỉ cần được công nhận một chút thôi là vui cả bầu trời rồi. Dễ thương quá trời luôn!".