Huấn luyện viên Luis de la Fuente trong buổi họp báo công bố danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 (Ảnh: RFEF)
Bất chấp bão dư luận, vị thuyền trưởng "La Roja" khẳng định mọi toan tính đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong nhiều tháng.
Danh sách triệu tập của đội tuyển Tây Ban Nha cho chiến dịch World Cup 2026 đã chính thức được công bố, mang theo một cú sốc chưa từng có: Không một cầu thủ Real Madrid nào được góp mặt.
Đối mặt với bão dư luận, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thể hiện rõ sự kiên định của một nhà cầm quân không làm việc dựa trên cảm xúc hay những đặc ân cho các "ông lớn".
Trả lời cho quyết định gạch tên hàng loạt nhân tố của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, vị thuyền trưởng 62 tuổi đanh thép khẳng định: "Tôi là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, và tôi không bận tâm việc các cầu thủ đến từ đâu. Họ là những tuyển thủ quốc gia; tôi không phân biệt câu lạc bộ này hay câu lạc bộ khác. Tôi không mang tâm lý cục bộ, thiên vị như một người hâm mộ thông thường".
Theo ông, tiêu chí duy nhất là các cầu thủ phải mang trong mình sự tự hào tối thượng khi khoác áo "La Roja".
Sự vắng bóng của Real Madrid lại vô tình làm nổi bật sự áp đảo của đại kình địch Barcelona, khi đội bóng xứ Catalan đóng góp tới 8 gương mặt. Dù vậy, ông De la Fuente lập tức gạt bỏ những thuyết âm mưu về sự thiên vị: "Tôi không rõ liệu có phải có 8 người hay không. Họ đơn giản là những tuyển thủ quốc gia, không hơn không kém".
Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất là việc gọi Gavi. Tiền vệ trẻ này mới chỉ có vỏn vẹn 12 trận ra sân ở mùa giải năm nay và thể trạng vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau chấn thương. Tuy nhiên, De la Fuente có lý lẽ riêng của mình.
Ông gọi Gavi là "cục cưng" của toàn đội bằng tất cả sự trìu mến và nhấn mạnh: "Về năng lực chơi bóng của Gavi thì có lẽ tôi chẳng cần phải giới thiệu thêm. Với sự đa năng, Gavi mang đến chính xác những gì tôi cần. Giờ thì cậu ấy đã trở lại và sẽ góp mặt tại kỳ World Cup 2026. Bạn không cần nghi ngờ về động lực thi đấu của cậu ấy".
Quyết định đặt niềm tin vào Gavi cũng đi liền với sự tàn nhẫn dành cho những cái tên khác. Việc bỏ qua các ngôi sao như Dani Carvajal, Alvaro Carreras hay đặc biệt là Dean Huijsen - người từng được kỳ vọng là hòn đá tảng của hàng thủ Tây Ban Nha tại Bắc Mỹ, cho thấy "bàn tay sắt" của vị huấn luyện viên này.
Sự vắng mặt của tài năng trẻ Dean Huijsen là một trong những quyết định để lại nhiều tiếc nuối nhất. (Ảnh: RFEF)
Người được chọn để thay thế vị trí đó là Eric Garcia. Giải thích cho nước đi này, ông tiết lộ: "Eric từng sát cánh cùng tôi ở các cấp độ U19 và U21 Tây Ban Nha. Tôi quá hiểu rõ con người cậu ấy và đặt trọn niềm tin vào Garcia. Dù vì một vài lý do khách quan mà cậu ấy đã không thể góp mặt trong những đợt tập trung trước, nhưng Eric vẫn luôn là nhân tố quan trọng".
Tất cả những sự lựa chọn gây sốc kể trên hoàn toàn không phải là phút bốc đồng. Huấn luyện viên De la Fuente khẳng định danh sách này đã được phân tích và nâng lên đặt xuống suốt nhiều tháng trời. Thậm chí, ban huấn luyện đã làm việc đến những phút cuối cùng, khi suất cuối cùng lên máy bay chỉ được chốt hạ vào lúc 23 giờ 30 phút, ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận đấu giữa Villarreal và Atletico Madrid.
Tại kỳ World Cup 2026 sắp tới, Tây Ban Nha sẽ nằm ở bảng H cùng Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Đây được dự báo là một bảng đấu "rực lửa" khi Uruguay luôn là một đối thủ vô cùng lỳ lợm, trong khi Saudi Arabia sẵn sàng sắm vai ẩn số đầy khó chịu đến từ châu Á. Hơn lúc nào hết, mọi toan tính của Luis de la Fuente sẽ phải được chứng minh bằng kết quả trên sân cỏ.
PHONG VŨ