Phạm Bích Giang (SN 1993) biết đến cô Hoàng Hải Yến (SN 1970) từ cách đây 10 năm khi cả hai cùng làm việc trong một công ty nước ngoài.
Trong mắt Giang khi đó, cô Yến giống như “một nữ tướng”, giỏi giang, xinh đẹp và quyền lực. Giang thần tượng cô Yến đến mức tham gia tất cả các buổi thuyết trình của cô, đôi khi còn dẫn người thân đi cùng.
Mẹ chồng (áo hồng) và nàng dâu yêu mến nhau từ lần gặp gỡ đầu tiên. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu
Giang từng nghĩ, không biết bao giờ mới có cơ hội được trò chuyện, học hỏi cô Yến. Giang không ngờ, sau này mình lại trở thành “con dâu cưng” của người phụ nữ ấy.
Một cách rất tự nhiên, Giang bén duyên với con trai của cô Yến. Năm 2022, ngày Giang theo bạn trai về ra mắt, cô Yến đang trong thời gian ở cữ sau khi sinh con.
“Vừa bước vào cửa, Giang chào tôi ‘cháu chào cô ạ’, sau đó nhìn chồng tôi và chào ‘em chào anh ạ’. Tôi giật mình, ‘trời ơi, phải chào là chú chứ’... Sau phút rôm rả ban đầu, buổi gặp gỡ đó được xóa nhòa mọi khoảng cách”, cô Yến kể.
Lần đầu gặp gỡ, cô Yến hài lòng khi thấy Giang trẻ trung, xinh xắn và rất phù hợp với con trai mình. Tuy nhiên, cô cảm nhận được ở Giang nét man mác buồn và đoán rằng, cuộc đời của Giang có chuyện gì đó không suôn sẻ.
Cho đến lần gặp gỡ sau đó, khi Giang dẫn theo cậu con trai riêng 4 tuổi, cô Yến mới hiểu ra mọi chuyện.
“Trước đó, tôi không biết Giang từng lập gia đình và có con trai 4 tuổi. Hôm đó, tôi bước từ trên tầng xuống, thấy một bé trai trắng trẻo nên hỏi ‘cháu của Giang à?’, con trai tôi trả lời ‘con của Giang mẹ ạ’. Tôi rất sốc”, cô Yến kể.
Sau phút giây ngỡ ngàng, cô Yến sớm lấy lại bình tĩnh. Cô nhận ra giữa mình và nàng dâu tương lai có nhiều điểm giống nhau, đều từng “lỡ đò” và có con riêng. Sự trùng hợp đó giúp cô Yến có thể thấu hiểu Giang.
“Kể từ lần gặp đó cho đến khi hai đứa thành đôi, tôi luôn coi con trai của Giang như cháu ruột của mình, không có rào cản gì cả”, cô Yến chia sẻ.
Giang rất ngưỡng mộ mẹ chồng. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu
Năm 2024, Giang có bầu. Cặp đôi xin phép hai bên gia đình sinh con xong mới tổ chức đám cưới nhưng cô Yến không đồng ý.
Cô Yến hết lòng khuyên nhủ các con nghĩ đến em bé chưa chào đời, phải tổ chức đám cưới đàng hoàng để con được sinh ra trong tình yêu thương, trách nhiệm và sự nghiêm túc của bố mẹ.
Giang nghe lời và trong ngày cưới của mình, cô cùng lúc đón nhận 2 niềm vui, vừa được làm vợ và vừa được làm mẹ. “Mẹ tâm lý lắm, từ dạm ngõ, đám hỏi đến đám cưới đều thực hiện chỉn chu. Tôi rất hạnh phúc”, Giang tâm sự.
Suốt thời gian qua, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa cô Yến và Giang luôn tốt đẹp. Giang thừa nhận, cô không phải nàng dâu khéo léo nhưng may mắn được mẹ chồng thông cảm, bảo ban.
“Có hai lý do để tôi bước vào cuộc hôn nhân này, thứ nhất là mẹ chồng tôi, thứ hai là con trai riêng của tôi. Tôi kết hôn không chỉ vì yêu chồng, mà còn vì yêu gia đình chồng”, Giang chia sẻ.
Cô Yến luôn yêu thương, thấu hiểu con dâu. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu
Về phía mình, cô Yến có thể dễ dàng thấu hiểu Giang vì bản thân cũng từng làm dâu, từng gặp phải chuyện không vui liên quan đến mẹ chồng. Từ trải nghiệm đã qua, cô Yến tự rút ra bài học để tìm ra cách ứng xử khéo léo hơn với con dâu.
“Tôi không kỳ vọng con dâu phải ngoan mà tôi kỳ vọng, con dâu có tổ ấm hạnh phúc với con trai tôi”, cô Yến chia sẻ.
Ngày Giang trở dạ, cô Yến hạnh phúc khi thấy con gọi cho mình thay vì những người khác. Hôm đó, cô đợi 7 tiếng đồng hồ ở bệnh viện, chờ con dâu “mẹ tròn con vuông” mới trở về nhà nghỉ ngơi.
Một lần khác, cô Yến phải vào bệnh viện phẫu thuật cắt mật. Sự quan tâm, hỏi han chu đáo của nàng dâu khiến cô nghẹn ngào. Những câu hỏi như “mẹ muốn ăn gì?”, “con ở lại ngủ với mẹ nhé?”... khiến cô Yến thấy, nàng dâu giống như con gái ruột.
“Đối với tôi, bản thân mình không hoàn hảo thì đừng bao giờ mong con dâu phải hoàn hảo. Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu là kết quả cuối mà đôi bên hướng đến.
Nếu điều mẹ chồng hướng đến là hạnh phúc của các con thì đừng hơn thua với con dâu của mình”, cô Yến tâm sự.
Thanh Minh