Lan man bên chén rượu ngày xuân

Lan man bên chén rượu ngày xuân
7 giờ trướcBài gốc
Từ những cái nhất trong cổ tích Việt Nam
Lúc trà dư tửu hậu mấy anh bạn nhậu xóm tôi vẫn hay đố nhau những câu đố mà chẳng ai trả lời được. Mục đích chỉ tìm cách “phạt” đối phương phải uống. Bản thân tôi cũng thấy hay hay nên xin chép ra để chúng ta đọc cho vui nhân dịp đầu xuân mới. Một anh nêu câu đố: “Nón bảo hiểm đầu tiên ở nước ta có từ bao giờ?”. Nhiều ý kiến đưa ra đều trật lất. Câu trả lời mới bật ngửa. “Từ thời Hùng Vương khi Thánh Gióng mới lên ba nói với sứ giả: “Về nói với nhà vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một cây gậy sắt, một áo giáp sắt và một NÓN SẮT”. Đó chính là nón bảo hiểm đầu tiên.
Cả nhóm nhậu đều gật gù công nhận rồi cùng chịu phạt một ly. Tức khí anh ngồi bên cũng nảy ra câu đố: thế chiếc xe máy đầu tiên có từ bao giờ? Cả nhóm lại ngơ ngác. Anh ta cười và tự trả lời: cũng từ thời Thánh Gióng khi nhà vua rèn cho con ngựa sắt đó! Cứ như thế mấy bợm nhậu còn phóng lên tầng nấc mới như: chuyện tình đẹp nhất Việt Nam chính là cặp đôi: Tiên Dung và Chử Đồng Tử.. Vụ án gián điệp đầu tiên chính là chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy.
Thú thật là tôi ngồi nghe lóm thôi cũng thấy “xoắn não” với mấy ông này!
… Đến ngôn ngữ thời hiện đại của lớp trẻ!
Từ ngày xa xưa, dân gian đã sử dụng ngôn ngữ có vần, có điệu, thậm chí không có ý nghĩa rõ ràng để hiệp vần ngộ nghĩnh mang tính tượng trưng như: “Chim ri là dì sáo sậu/ Sáo sậu là cậu sáo đen/ Sáo đen là em tu hú…”. Ngôn ngữ dân gian mỗi giai đoạn nào đều mang đậm dấu ấn của thời đại đó! Như từ "hết xảy!” (hiểu là: rất tuyệt vời!). Lập tức ta nhớ thời đất nước mới thống nhất. Hay câu "ngay và luôn" (hiểu là câu mệnh lệnh này đòi hỏi công việc phải làm nhanh và cho kết quả sớm!), nghe là biết được dùng thời gian gần đây. Thời đại 4.0, thật đa dạng khi các bạn trẻ cũng có những thành ngữ riêng, tạo sự vui tai, thích thú cho người nghe nhưng rất thuần Việt như: “Đau khổ như con hổ”, “Phê như con tê tê”, “Chảnh như con cá cảnh, ” “gato” (ghen ăn tức ở)… Hay như nói về cặp đôi nào đang hôn nhau đắm đuối thì chỉ cần hai từ: "khóa môi"! Để cho ta có thời gian bình tâm sau khi bị sang chấn tâm lý thì nói: "chữa lành"!
Tiếng nói Việt Nam luôn là niềm tự hào vang lên trên các diễn đàn, trên trường quốc tế. Vì vậy, bất cứ ai cũng có trách nhiệm trong sứ mệnh bảo tồn, duy trì và phát triển tiếng Việt. Lớp trẻ có những cái hăng hái đôi khi quá đà nhưng cũng có những cách ứng xử thông minh, sáng tạo trong việc sử dụng công nghệ mới trong làm việc và nói năng. Cái lạ bao giờ cũng dễ gây phản ứng trái chiều. Chúng ta phải biết chắt lọc “gạn đục khơi trong” để tìm ra nhân tố hợp lí, mặt tích cực trong ngôn ngữ thời nay.
Trang Nam An
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/lan-man-ben-chen-ruou-ngay-xuan_189200.html