Lân Nóng ấm tình quân – dân

Lân Nóng ấm tình quân – dân
3 giờ trướcBài gốc
Lân Nóng nằm biệt lập giữa núi rừng xã Cai Kinh, tuyến đường vào đã có từ lâu nhưng nhỏ hẹp, nhiều dốc đá, đi lại còn rất khó khăn. Những ngày mưa, bà con thường phải gửi xe ở khu vực Làng Hao, thuộc thôn Làng Đăm, xã Vạn Linh rồi đi bộ về nhà. Giao thông cách trở ảnh hưởng tới việc học hành của con em cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội của người dân nơi đây. Khu dân cư hiện có 13 hộ gia đình (với 62 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Nùng) thì có tới 11 hộ nghèo, 2 hộ còn lại thuộc diện cận nghèo. Chính vì vậy, việc làm đường vào khu dân cư là mơ ước bao đời nay của người dân nơi đây.
Quân - dân đoàn kết làm đường vào khu dân cư Lân Nóng, xã Cai Kinh
Công trình đường vào khu dân cư Lân Nóng có chiều dài 3,5km, được triển khai từ khu dân cư Làng Hao, thuộc thôn Làng Đăm, xã Vạn Linh vào đến điểm dân cư này, do cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn bộ binh 3 và Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1 đảm nhiệm thi công. Công trình khởi công từ đầu tháng 3/2026. Thời điểm này, lực lượng đang tiến hành đào, đắp nền đường.
Trung tá Vũ Hồng Cường, Trợ lý công binh, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng công trình cho biết: Lực lượng được huy động tham gia làm đường vào Lân Nóng với tổng số 60 cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi được bà con địa phương ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình về chỗ ở. Hiện tại lực lượng ở tại 3 địa điểm gồm: nhà văn hóa thôn Làng Hao cũ, nay là thôn Làng Đăm, xã Vạn Linh và nhà của 3 hộ dân xung quanh. Quá trình ở đây, chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ cương, kỷ luật quân đội. Chúng tôi được bà con cho mượn đất trồng rau tăng gia, bà con cũng nhiệt tình hỗ trợ lương thực, thực phẩm và coi bộ đội như người nhà vậy.
Đối với thi công đường, quá trình triển khai người dân cũng tích cực tham gia hỗ trợ các phần việc. Anh Phạm Văn Tình, đại diện khu dân cư Lân Nóng chia sẻ: Chúng tôi coi việc làm đường cũng như việc của nhà mình, sẵn sàng hiến đất chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án. Đồng thời, quá trình thi công mọi người đều sẵn sàng tham gia giúp đỡ ngày công, hỗ trợ công tác hậu cần và cả máy móc, dụng cụ, thiết bị phục vụ bộ đội làm đường. Chúng tôi chỉ mong con đường sớm hoàn thành, thỏa niềm ước mong để đi lại thuận tiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống.
Trên tinh thần đoàn kết ấy, công trình đường vào Lân Nóng những ngày qua luôn ấm áp tình quân – dân. Tiếng cuốc, xẻng hòa lẫn tiếng máy xúc, máy ủi, máy khoan, càng làm cho không khí thêm rộn ràng, khẩn trương hơn. Theo tìm hiểu, đến nay, khối lượng đất đào, đắp nền đường vào Lân Nóng ước tính được khoảng gần 5.000m³ đất, đá, với chiều dài khoảng 2km, ước đạt khoảng 30% tiến độ.
Cùng với sự hỗ trợ của Nhân dân địa phương, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, kiểm tra, động viên, đôn đốc lực lượng thi công đẩy nhanh tiến độ.
Bà Phạm Ngọc Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cai Kinh cho biết: Từ khi khởi công đường vào khu dân cư Lân Nóng, thuộc thôn Loi đến nay, xã đã thành lập đoàn công tác 3 lần đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn để mang lại con đường mới cho bà con. Chúng tôi cũng tuyên truyền người dân địa phương tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng thi công đẩy nhanh tiến độ công trình.
Đường vào Lân Nóng dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026 sẽ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ là một công trình giao thông, con đường còn là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân. Những ngày cùng nhau lao động trên công trường đã vun đắp thêm niềm tin, sự đồng lòng, góp phần để Lân Nóng từng bước thay đổi, hướng tới cuộc sống ổn định, ấm no hơn.
HOÀNG HUẤN - THÁI SƠN
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/am-tinh-quan-dan-o-lan-nong-5083777.html