Lằn ranh - Tập 32: Triển biến Nguyệt và Khắc làm quân cờ

Lằn ranh - Tập 32: Triển biến Nguyệt và Khắc làm quân cờ
9 giờ trướcBài gốc
Triển và Khắc liên tiếp tìm gặp Nguyệt
Trong tập 32 Lằn ranh, Khắc đã tạo cơ hội để “tình cờ” gặp Nguyệt. Nguyên nhân là bởi anh muốn nói về việc thanh tra dự án chung cư Trinh Tam. Dù Nguyệt đã cố tình từ chối nhưng Khắc vẫn bày tỏ mong muốn được nói chuyện với cô chỉ vài phút riêng tư.
Trong cuộc trò chuyện này, Khắc thẳng thắn thừa nhận dự án có dấu hiệu doanh nghiệp cố tình vi phạm, chính quyền tắc trách, đồng thời người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là Vinh, em họ Khắc. Vì tiền, Vinh đã bỏ qua những sai phạm của doanh nghiệp.
“Tôi chỉ muốn chị nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, cá nhân tôi cũng có nhiều khó xử”, Khắc nói. Anh cũng đề cập đến việc đã báo cáo những vấn đề của dự án Trinh Tam với lãnh đạo Ủy ban nhưng không có phản hồi. Nếu thanh tra phát hiện ra lỗi nghiêm trọng thì việc xử lý sẽ không dừng lại ở cấp Sở.
Sau cuộc gặp với Nguyệt, Khắc tới quán gặp Huyền thì bắt gặp cảnh người tình bị khách say rượu sàm sỡ. Anh rất khó chịu nên lớn tiếng trách cứ. Biết Khắc đang gặp vướng mắc trong công việc nên Huyền đã làm "hạ nhiệt" không khí căng thẳng. Hơn nữa, Huyền còn khuyên Khắc cẩn thận, cần dừng lại nếu thấy không an toàn. Còn Khắc cảm nhận rõ mình chỉ đang là quân cờ trong tay người khác nhưng lại vẫn muốn cố gắng thêm.
Trong khi đó, Triển cũng đem quà tới nhà gặp Nguyệt. Anh còn cho con của Nguyệt một phong bì tiền. Thấy vậy, Nguyệt đã từ chối nhưng Triển lập tức nói khéo: “Tôi cho bọn trẻ chứ cho bà đâu nhỉ. Việc của bà là giữ gìn sức khỏe, đợt này thanh tra vất vả lắm”. Sau cùng, Nguyệt cũng đồng ý nhận món quà của Triển.
Nguyệt thể hiện thái độ cứng rắn khi phát hiện vi phạm của Trinh Tam
Đoàn thanh tra do Nguyệt dẫn đầu đã có buổi làm việc đầu tiên tại tập đoàn Trinh Tam. Đoàn sẽ thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra và kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu đó theo đúng quy định của pháp luật. Trinh đã thay mặt lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẽ phối hợp cùng với đoàn thanh tra, sẵn sàng có mặt để giải trình khi được yêu cầu. Tuy nhiên, Trinh cũng nhận ra thái độ làm việc của Nguyệt rất cứng rắn.
Sau một vài buổi làm việc, Nguyệt phát hiện những sai phạm đầu tiên của tập đoàn Trinh Tam như bỏ qua thiết kế được cấp phép, tự ý chuyển đổi công năng, qua mặt chính quyền, xây cao thêm 4 tầng trái phép với tổng số 160 căn hộ.
Trinh đã đưa ra lời giải thích cho những sai phạm này nhưng không được chấp nhận. “Việc bổ sung, thay đổi bản thiết kế mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa mở bán hay với bất cứ lý do nào thì cũng không làm thay đổi bản chất của sai phạm”, Nguyệt nhận định.
Sau khi phát hiện việc này, Nguyệt đã tới gặp Triển vì cho rằng đây là hành động doanh nghiệp bắt tay với cá nhân và cơ quan có thẩm quyền để vi phạm. Chuyện Khắc tới gặp Nguyệt không phải chỉ là cảnh báo mà còn muốn tác động vào nội dung kết luận của thanh tra. Nguyệt quyết định sẽ lập biên bản đối với doanh nghiệp, thanh tra làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng và các ban ngành liên quan rồi báo cáo cho Tỉnh ủy. Đối với những điều Nguyệt nói, Triển thể hiện thái độ ủng hộ: “Bà cứ làm đúng chức trách của mình, không cần phải nhân nhượng hay nể nang gì hết, nhưng nên xem xét tính thời điểm”.
Nguyệt không biết những động thái của mình đều nằm trong kế hoạch của Triển. Chánh Văn phòng đã báo cáo tình hình thanh tra cho Phó Bí thư Sách, mọi thứ vẫn đang theo đúng ý Triển: “Một đám cháy rừng nếu như không biết xử lý có thể lan ra rất nhanh, nên phải biết khoanh vùng khu vực cháy và khu vực cần bảo vệ, sau đó lập đường rào cản lửa, đào hào, chặt cây, thậm chí chủ động đốt có kiểm soát… Những gì cần cháy thì cho cháy hết, càng sạch, tàn tro nuôi đất, mùa mưa đến là mọi thứ đâm chồi nảy lộc ngay”.
Ông Sách nhắc nhở Triển không được chủ quan, phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Hơn nữa, ông còn muốn Triển nhanh chóng tác động Nguyệt để kết quả công tác thanh tra theo ý mình.
Bên cạnh đó, ông Sách đã dặn dò Trinh phải làm việc khôn khéo, kín kẽ. Cả hai tâm sự về một câu chuyện mà họ từng đọc. Trinh nhắc đến “cây lau” và “cây sồi”, còn ông Sách nhẹ nhàng đáp lại: “Nếu anh không phải là cây sồi thì làm sao tạo được bóng mát, còn em nếu không phải là cây lau mềm mại thì anh cũng chẳng có ai để chia sẻ tâm tư. Em yên tâm, mấy cơn bão nho nhỏ chưa đủ làm khó cho cây đại thụ đâu”.
Văn chán ghét "kiểu khẩu dụ" ở chốn chính trường
Ở diễn biến khác, văn phòng đất đai tỉnh Việt Đông đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ dự án chung cư Trinh Tam. Lãnh đạo văn phòng phát hiện còn một số giấy tờ chưa được bổ sung nên triệu tập Văn tới để hỏi, đặc biệt khi tình hình thực tế đang như dầu sôi lửa bỏng. “Nếu không nể ông già của cậu thì tôi cho cậu vào diện tinh giản lâu rồi”, lãnh đạo văn phòng bực bội nói.
Tuy nhiên, với Văn, anh lại không thực sự muốn ngồi ở vị trí này. Văn thẳng thắn nói với bố về những điều bất cập ở chốn chính trường Việt Đông. “Người như con ý, ngồi ở cái vị trí Giám đốc này giống như dân gà ấy, ăn thì không được, nhả ra thì không nỡ. Con mà vứt đi thì khối thằng đánh nhau đòi nhặt lại… Con không chán cái công việc này, con chỉ không thích kiểu khẩu dụ. Ngồi làm việc ở đây lâu, con biết đầy thằng có sân sau, suốt ngày chỉ chăm chăm lợi dụng cơ chế chính sách để kiếm lợi, ngoài mặt thì tỏ ra tử tế nhưng bên trong thì rao giảng lan tỏa ba lăng nhăng”.
Nghe con trai nói vậy, ông Thân ngay lập tức chỉnh đốn Văn phải biết giữ mồm giữ miệng nơi công sở. Nhưng Văn không những không nghe lời mà còn làm bố càng điên tiết hơn với tuyên bố sẽ về hưu sớm nếu đủ điều kiện. Đến lúc này, ông Thân nói rõ sẽ không cho tiền Văn nếu anh ta làm vậy.
Đón xem diễn biến của Lằn Ranh tập 33 phát sóng vào 21h ngày 17/12 trên kênh VTV1!
Theo VTV.vn
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/lan-ranh-tap-32-trien-bien-nguyet-va-khac-lam-quan-co-189899.html