Âm thanh, ánh sáng góp phần kể những câu chuyện về một Đà Nẵng rất riêng. Ảnh: BTC
Cuộc tranh tài giữa đội Pháp và đội Việt Nam không chỉ hứa hẹn những màn trình diễn mãn nhãn mà còn được mong đợi sẽ kể câu chuyện về giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc miền Trung bằng ngôn ngữ của ánh sáng.
THS. ĐỖ THANH TÂN, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:
Di sản cần được kể bằng ngôn ngữ hiện đại
Với chủ đề “Di sản”, đêm trình diễn thứ hai của DIFF 2026 mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh Đà Nẵng đang trở thành trung tâm kết nối không gian di sản đặc sắc của miền Trung, gắn với Hội An, Mỹ Sơn và Cố đô Huế. Điều đó đặt ra yêu cầu không chỉ bảo tồn mà còn phải tìm cách kể câu chuyện về di sản bằng những hình thức mới, phù hợp với đời sống đương đại.
Nhiều năm qua, chúng ta thường tiếp cận di sản thông qua bảo tàng, sách vở, hiện vật hoặc các hoạt động tham quan truyền thống. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cần những trải nghiệm sinh động và giàu cảm xúc hơn để tiếp cận các giá trị văn hóa.
Chính vì vậy, pháo hoa, âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại có thể trở thành “ngôn ngữ mới” giúp chuyển tải những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.
Khi âm nhạc hòa cùng sắc màu pháo hoa trên bầu trời sông Hàn, khán giả không chỉ thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật mà còn được dẫn dắt vào hành trình khám phá văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất, con người Việt Nam.
Tôi kỳ vọng DIFF tiếp tục khẳng định vai trò là không gian sáng tạo văn hóa, nơi nghệ thuật hiện đại trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Không chỉ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng, pháo hoa còn góp phần lan tỏa tình yêu di sản, giúp các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của thời đại.
ÔNG NGUYỄN NHƯ NAM, GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP AN NAM TRAVEL & EVENT:
Thêm lý do để du khách ở lại
DIFF đã trở thành thương hiệu du lịch đặc trưng của Đà Nẵng. Đối với du khách, DIFF là sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật, giải trí, văn hóa và trải nghiệm điểm đến, tạo thêm lý do để lựa chọn Đà Nẵng thay vì các thành phố biển khác trong khu vực.
Theo tôi, du khách ngày càng quan tâm đến chiều sâu văn hóa của điểm đến, vì vậy họ mong muốn được cảm nhận những câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc được gửi gắm trong mỗi màn trình diễn.
Chủ đề “Di sản” của đêm thứ hai tạo cơ hội để giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc của Việt Nam cũng như sự giao thoa với các nền văn hóa khác trên thế giới.
Từ góc độ doanh nghiệp du lịch, chúng tôi kỳ vọng DIFF tiếp tục góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, giúp gia tăng doanh thu cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ lưu trú, vận chuyển đến dịch vụ vui chơi giải trí.
Xa hơn, chúng tôi mong rằng DIFF sẽ trở thành cầu nối quan trọng để phát triển mạnh hơn nữa thương hiệu “Đà Nẵng - Cửa ngõ di sản miền Trung”.
Sự kết hợp giữa DIFF với các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng, Đà Nẵng sẽ không chỉ là nơi xem pháo hoa mà còn trở thành trung tâm khám phá di sản của cả khu vực miền Trung Việt Nam.
Pháo hoa đã trở thành sự kiện được du khách trong nước và quốc tế mong đợi trong mỗi mùa hè. Ảnh: T.H
ÔNG MICHAEL ANDERSON, DU KHÁCH ĐẾN TỪ AUSTRALIA:
Chờ đợi câu chuyện văn hóa đặc sắc
Tôi đã từng xem nhiều lễ hội pháo hoa ở một số quốc gia, nhưng chủ đề đêm “Di sản” tại DIFF năm nay khiến tôi đặc biệt quan tâm. Điều hấp dẫn là bên cạnh các màn trình diễn ánh sáng, còn có âm nhạc và nghệ thuật trình diễn đỉnh cao được thể hiện.
Đà Nẵng là thành phố hiện đại, năng động, nhưng điều khiến tôi ấn tượng là vị trí đặc biệt của thành phố nằm giữa một không gian văn hóa, di sản rất phong phú. Chỉ trong vài ngày lưu trú, tôi có thể vừa tham quan Hội An, Mỹ Sơn, vừa có thể đến Huế sau đêm pháo hoa.
Điều này tạo nên sự khác biệt so với nhiều điểm đến khác bởi du khách có thể trải nghiệm cả vẻ đẹp hiện đại lẫn chiều sâu lịch sử, văn hóa trong cùng một hành trình.
Tôi hy vọng đêm pháo hoa này mang đến nhiều hình ảnh, câu chuyện gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam và miền Trung. Theo tôi, giá trị lớn nhất mà DIFF mang lại là bên cạnh những khoảnh khắc mãn nhãn trên bầu trời còn khơi gợi sự tò mò, thôi thúc du khách tiếp tục khám phá văn hóa, con người nơi đây.
CHỊ VŨ THÙY LINH, DU KHÁCH HÀ NỘI:
Kỳ vọng tái hiện vẻ đẹp vùng đất di sản
Tôi đã được xem pháo hoa vào mùa hè năm ngoái. Năm nay, tôi đến đúng đợt tổ chức đêm thi thứ 2 với chủ đề “Di sản”. Đây là chủ đề khiến tôi rất tò mò, bởi di sản khi được thể hiện bằng pháo hoa, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại, chắc chắn sẽ mang đến những cảm xúc mới mẻ.
Điều tôi kỳ vọng nhất là các đội thi sẽ kể câu chuyện về văn hóa và lịch sử theo cách khác. Tôi đã nhiều lần đến Hội An hay Mỹ Sơn, nhưng mỗi lần trở lại đều có những cảm nhận khác nhau.
Vì vậy, mong đêm pháo hoa sẽ tái hiện được vẻ đẹp của những vùng đất di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc, giúp khán giả thêm tự hào về các giá trị văn hóa của dân tộc.
Theo tôi, sức hấp dẫn của Đà Nẵng hiện nay không chỉ nằm ở cảnh quan hay các sự kiện quy mô lớn mà còn ở khả năng kết nối với các điểm đến văn hóa nổi tiếng trong khu vực. Sau đêm pháo hoa, gia đình tôi dự định tiếp tục hành trình đến Hội An và Huế để trải nghiệm thêm các hoạt động văn hóa, ẩm thực và tìm hiểu đời sống địa phương.
THU HÀ