Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, thay mặt đoàn, ông Huỳnh Minh Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến Mẹ VNAH Lý Thị Lễ (sinh năm 1923, tròn 102 tuổi, Ấp 10); ông Huỳnh Văn Biện (sinh năm 1949, Ấp 15), thương binh 2/4; ông Huỳnh Văn Yềm (sinh năm 1940, Ấp 15), thương binh 2/4; bà Dư Kim Giàu (sinh năm 1948, Ấp 1) - vợ liệt sĩ.
Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Minh Nguyên (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh U Minh trao các phần quà tri ân đến Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Tại mỗi gia đình, cán bộ quân y của Đồn Biên phòng tiến hành thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công. Những hy sinh, mất mát to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ VNAH, luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi. Con cháu thời bình mong các Mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Việc chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm mà còn là nguồn động viên giúp các Mẹ vơi bớt đau thương, an vui bên gia đình và con cháu.
Cán bộ quân y của Đồn Biên phòng khám sức khỏe cho Mẹ VNAH Lý Thị Lễ.
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho bà Dư Kim Giàu ở Ấp 1, là vợ liệt sĩ.
Đoàn đến thăm, tặng quà ông Huỳnh Văn Yềm ở Ấp 15.
Nhân dịp này, xã Khánh Lâm cũng trích nguồn ngân sách đảm bảo xã hội hơn 10,5 triệu đồng để trao 11 phần quà cho các gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt. Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Minh Nguyên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy công tác “đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm, hỗ trợ các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
* Cùng ngày, Đoàn cán bộ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giá Rai do ông Phạm Văn Hết, Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Hoàng Tiến, thương binh hạng 1/4; ông Nguyễn Văn Chuẩn, thương binh hạng 3/4; ông Huỳnh Chiến, người có công.
Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai Phạm Văn Hết tặng quà cho thương binh Nguyễn Hoàng Tiến.
Tại mỗi điểm đến, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà cho ông Nguyễn Văn Chuẩn.
Ông Huỳnh Chiến xúc động trước sự quan tâm chăm lo của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai Phạm Văn Hết, cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn phường Giá Rai có hơn 700 gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách luôn được Đảng ủy và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài”.
Hoạt động này không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là minh chứng cho sự tri ân sâu sắc của Đảng, chính quyền và Nhân dân phường Giá Rai đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc, hỗ trợ các gia đình chính sách, đảm bảo mọi đối tượng người có công đều được quan tâm đúng mức, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình.
* Tại xã Định Thành, đoàn do ông Trần Thanh Danh, Bí thư Đảng ỦY xã dẫn đầu đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Út và hai thương binh Trương Văn Em, Nguyễn Văn Hậu (ấp Kinh Xáng). Lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ và các thương binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đoàn công tác xã Định Thành ân cần thăm hỏi Mẹ VNAH Trần Thị Út. Ảnh: THANH PHÚC.
Ông Trần Thanh Danh, Bí thư Đảng ủy xã Định Thành (phải) tặng quà gia đình Mẹ VNAH Trần Thị Út (Người nhận quà, anh Nguyễn Văn Vinh - con trai mẹ Út) Ảnh: THANH PHÚC.
Đại diện gia đình, anh Nguyễn Văn Vinh (con trai Mẹ Trần Thị Út) xúc động trước sự quan tâm của chính quyền, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, là nguồn động viên lớn giúp gia đình nỗ lực vươn lên, sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Ông Trần Thanh Danh, Bí thư Đảng ủy xã Định Thành tặng quà thương binh Trần Văn Em. Ảnh: THANH PHÚC.
Bí thư Đảng ủy xã Định Thành, ông Trần Thanh Danh, cho biết: Hằng năm, vào các dịp kỷ niệm và ngày lễ lớn, xã đều tổ chức đoàn cán bộ, công chức, viên chức đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình thương binh và gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Công tác chăm lo cho người có công luôn được địa phương duy trì thường xuyên.
Hoạt động thăm hỏi này cũng nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2025-2030, vừa tri ân, vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương.
Thanh Toàn - Hoàng Lam - Minh Hải - Thiên Hương