Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Thành Chung
Có 5 tác giả góp ảnh giới thiệu với công chúng, gồm: Nguyễn An, Thành Chung, Lò Văn Hợp, Nguyễn Văn Hòa và Công Nghĩa. Khi xem những bức ảnh, công chúng không chỉ thấy được tinh thần khổ luyện của các quân nhân, mà còn được truyền cảm hứng về lòng tự hào dân tộc.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc nửa thế kỷ
Để có được những “khoảnh khắc đẹp nửa thế kỷ” giới thiệu với công chúng, suốt hơn 2 tháng qua các tác giả đã hòa mình vào không khí tập luyện của các quân nhân trên thao trường Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (thành phố Biên Hòa) và tại Sân bay Biên Hòa. Đặc biệt khi các lực lượng cơ động miền Bắc vào Đồng Nai hợp luyện thì các tác giả càng có thêm “chất liệu” để sáng tác ảnh với nhiều góc nhìn hơn.
Tác giả Nguyễn An, chia sẻ: “Suốt thời gian qua, ở đâu có lực lượng tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh thì ở đó chúng tôi đều đến để “săn” những khoảnh khắc đẹp. Thậm chí chúng tôi không chỉ đến một lần mà là rất nhiều lần, bởi càng chụp thì càng mê mẩn với vẻ đẹp của các quân nhân”.
Cất cánh. Ảnh: Nguyễn Văn Hòa
Tác giả Nguyễn Văn Chung chia sẻ, mỗi lần được tiếp cận các quân nhân tập luyện là một lần được hòa mình vào không khí chuẩn bị cho ngày đại lễ 30-4 lịch sử. Qua ống kính chúng tôi thấy được sự khổ luyện của các quân nhân, đặc biệt là quân nhân nữ khối Công an tập luyện giữa thời tiết nắng nóng thời gian dài tại Đồng Nai. Chúng tôi thấy được những giọt mồ hôi ướt đẫm. Mỗi khi bấm máy thành công, nhìn thấy đội hình đều trăm người như một và tràn đầy nhiệt huyết thì tôi vô cùng hạnh phúc”.
Còn tác giả Nguyễn Văn Hòa cho hay: “Để có được những bức ảnh đẹp về phi công tập luyện tại Sân bay Biên Hòa là một hành trình khó khăn và vất vả... Khi được thấy một dàn máy bay cất cánh lướt trên không phận thành phố Biên Hòa thì cảm xúc rất khó tả, đặc biệt nhất là những buổi hợp luyện, trực thăng kéo cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng tung bay từ thành phố Biên Hòa đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ khoảnh khắc đẹp với công chúng
Tác giả Nguyễn An, người có mặt ở hầu hết các các điểm tập luyện của lực lượng Quân đội và Công an chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30-4 từ Đồng Nai cho đến Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là người có ý tưởng “gom ảnh” giới thiệu với công chúng cho hay: “Ban đầu chúng tôi đi “săn ảnh” các quân nhân tập luyện chủ yếu vì đam mê, sau đó có thể chọn ảnh để tham gia các cuộc thi ảnh. Tuy nhiên gần đến ngày 30-4, không khí càng thêm rộn ràng, lòng tự hào về đất nước như không thể kìm nén trong lòng. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ chọn những bức ảnh đẹp nhất để giới thiệu với công chúng ngay tại Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh. Chúng tôi coi đây là lời tri ân với các lực lượng đã miệt mài luyện tập, giúp tạo ra những khoảnh khắc đẹp và hào hùng của dân tộc”.
Giọt mồ hôi trên thao trường. Ảnh: Nguyễn An
Tác giả Lò Văn Hợp, người đam mê chụp những bức ảnh về lực lượng phi công tập luyện cho biết: “Chụp được những khoảnh khắc ảnh đẹp và giới thiệu với công chúng vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một cơ hội hiếm có, bởi vậy chụp ở buổi tập luyện nào cũng đều có những khoảnh khắc đẹp, nhiều khi chụp không muốn dừng. Khi chọn ảnh để giới thiệu với công chúng cũng là một khó khăn, vì không biết nên chọn tấm nào, bỏ lại tấm nào, vì khoảnh khác nào cũng tràn ngập cảm xúc về tình yêu nước, vẻ đẹp của người quân nhân”.
Đông đảo người dân đến xem triển lãm. Ảnh: công nghĩa
Tác giả Nguyễn An chia sẻ thêm: “Trước mắt chúng tôi đã phải bỏ tiền túi ra để in những tấm ảnh khổ 60x80cm để mang đến giới thiệu với công chúng, sau này sẽ tìm nguồn kinh phí bù đắp sau. Nếu như không có thì mỗi tác giả chia sẻ một chút cũng không sao, bởi khi thấy cái đẹp mà không được lan tỏa đến công chúng thì cảm thấy thật lãng phí”. Tác giả Nguyễn An, vui vẻ bộc bạch: “Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là khi mới chuyển ảnh đến Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh, lập tức người dân là những người đã phụ giúp chúng tôi đưa các tấm ảnh lên kệ. Ngay sau đó đã thu hút rất đông người đến xem”...
Chị VŨ THU THẢO, ngụ phường Tân Phong (thành phố Biên Hòa):
“Xem ảnh cảm nhận được sức mạnh của đất nước”
Suốt những ngày qua các lực lượng đã hăng say tập luyện và hợp luyện tại thành phố Biên Hòa nhưng tôi không thể ngờ lại khí thế đến vậy, cho tới khi được xem những khoảnh khắc ảnh do các tác giả giới thiệu. Xem những bức ảnh này, tôi như cảm nhận được sức mạnh của đất nước và càng tự hào về đất nước mình hơn.
Thành Nam