Lan tỏa hình ảnh 'Lúc dân cần, lúc dân khó - có Công an'

Lan tỏa hình ảnh 'Lúc dân cần, lúc dân khó - có Công an'
10 giờ trướcBài gốc
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Giang chăm sóc bà Võ Thị Thanh Hương trước khi liên hệ và đưa về gia đình.
Khoảng 18 giờ ngày 13-2 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Công an xã Trà Giang tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một người phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện đi lạc tại khu vực gần Trường Tiểu học Nghĩa Thắng lập tức cắt cử lực lượng đến hiện trường để xác minh. Khi chứng kiến một cụ bà ngồi bên đường trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần không minh mẫn và sức khỏe có dấu hiệu suy yếu, tổ công tác đã khẩn trương đưa bà về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, sưởi ấm, đồng thời chuẩn bị thức ăn, nước uống và chăm sóc để bà hồi phục thể trạng, đồng thời tiến hành các biện pháp xác minh nhân thân và qua đó xác định cụ bà là Võ Thị Thanh Hương (1956; trú xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Ngay sau khi liên hệ được với thân nhân, Công an xã Trà Giang đã trực tiếp hỗ trợ đưa bà Hương về đoàn tụ với gia đình.
Tiếp đến, chiều tối 15-2 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), nhận được thông tin khẩn từ Khoa huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp có bệnh nhân cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu nhóm máu A để điều trị, Hạ sĩ Nguyễn Văn Âu và Binh nhất Lê Cao Tâm đã báo cáo xin phép lãnh đạo đơn vị nhanh chóng đến bệnh viện, trực tiếp tham gia hiến tiểu cầu để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân.“Nhờ được truyền tiểu cầu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nghĩa cử cao đẹp của chiến sĩ CSCĐ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân trong lòng xã hội”, bác sĩ Huỳnh Thị Thuận - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chia sẻ.
Anh Trần Ngọc Phương nhận lại điện thoại đánh rơi từ cán bộ Cảnh sát giao thông và chiến sĩ Cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Âu hiến máu hiếm cứu người.
Gần nhất, khoảng 19 giờ 15 ngày 20-2 (mồng 4 Tết Bính Ngọ), khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 1559 - đường Hồ Chí Minh, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung rơi bên lề đường. Qua xác minh nhanh, tổ công tác xác định chiếc điện thoại là của anh Trần Ngọc Phương (trú phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi) đánh rơi nên đã liên hệ và mời anh Phương đến nhận lại. “Tôi rất xúc động và cảm ơn các anh CSGT. Chiếc điện thoại giá trị không lớn nhưng việc xác minh nhanh chóng và trao trả lại kịp thời cho tôi, đã thể hiện tinh thần và trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an”, anh Phương đã bày tỏ cảm xúc trong lá thư cảm ơn gửi lãnh đạo Phòng CSGT.
Cũng trong ngày mồng 4 Tết Bính Ngọ, ngay sau khi chị Nguyễn Hồng Thanh Hằng (trú phườngBuôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm lại tài sản thất lạc trong quá trình di chuyển đi xe khách về quê ăn Tết, Công an phường Cẩm Thành đã phân công 1 tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, tiến hành truy vết thông tin liên quan, giúp công dân nhớ lại lộ trình di chuyển. Cùng với việc vận động anh Võ Thành Sỹ (1988, trú thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Giang) là người biết rõ địa bàn, thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải, để tổ chức tìm kiếm, đến cuối giờ chiều cùng ngày, đã tìm lại được túi xách tại vị trí nơi chị Hằng để thất lạc. Ngay sau đó số tài sản thất lạc gồm nhiều trang sức kim cương, nhẫn, lắc vàng và một máy tính xách tay, có tổng giá trị gần 250 triệu đồng trong túi xách đã được trao trả lại cho chị Hằng tại trụ sở Công an phường.
Theo Đại tá Trần Thị Thu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, những việc làm nêu trên chỉ là trong vô số các việc làm mang ý nghĩa, nhân văn và thiết thực của cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Ngãi từ tỉnh đến cấp cơ sở trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. “Đây không chỉ là những việc làm giúp các gia đình đón Tết đoàn viên trọn vẹn mà còn góp phần giữ gìn sự bình yên và mang lại niềm vui sum vầy cho nhân dân trong không khí của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ và đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi”, Đại tá Trần Thị Thu Phước khẳng định.
Trung Thành
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/lan-toa-hinh-anh-luc-dan-can-luc-dan-kho-co-cong-an-post337180.html