Tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), khi được thông tin xã có chủ trương nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường quan trọng ĐX2, ĐX3 nối từ đường ĐH13 đến ĐT609, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bên tuyến đường này thuộc thôn Thạnh Đại và An Tân đã nhất tề đồng ý hiến đất để làm đường. Và đến nay, công tác dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng của người dân để chuẩn bị thi công đường đã hoàn tất.
Người dân thôn An Tân và Thạnh Đại, xã Thượng Đức đã bàn giao đất, sụt hàng rào vào bên trong để sẵn sàng thi công tuyến đường ĐX3.
Có ngôi nhà cấp bốn nằm bên đường ĐX3, bà Nguyễn Thị Vân (trú thôn An Tân, xã Thượng Đức) chia sẻ: “Đất là tài sản quý giá, ai mà chẳng xót khi diện tích đất của gia đình mất đi hàng chục mét vuông. Nhưng cứ nghĩ cảnh đường xá chật hẹp, con em đi học khó khăn, xe cộ giao thương trắc trở thì mình thấy cái lợi của con đường lớn hơn nhiều. Mình hiến đất, đập cái cổng ngõ nhưng bù lại sau này đường rộng, xóm làng đẹp hơn, con cháu đi lại thuận tiện. Vì việc chung, đất vàng mình cũng sẵn sàng hiến”.
Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, đường ĐX2 có chiều dài 710m, kinh phí dự kiến nâng cấp, mở rộng là 3,8 tỷ đồng. Còn đường ĐX3 có chiều dài 1,1km, được mở rộng lên 5m bê tông với tổng kinh phí dự kiến 5,3 tỷ đồng. Cả hai tuyến đường này được chính quyền xã Thượng Đức có chủ trương đầu tư vào tháng 4/2026, hiện đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu và dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 6/2026.
Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết khi có chủ trương triển khai nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường ĐX2, ĐX3 nối từ tuyến ĐH13 đến ĐT609, xã đã chỉ đạo tổ chức họp dân, lắng nghe tâm tư và giải thích cặn kẽ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sự chuyển biến trong nhận thức của bà con bị ảnh hưởng trong vùng dự án là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
Không chỉ ở Thượng Đức, phong trào hiến đất làm đường đã trở thành một cuộc “chạy đua” của lòng nhân ái, lan rộng khắp các xã miền núi phía Tây Đà Nẵng như Bến Giằng, Sông Vàng,... Tại mỗi vùng đất, tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển của cộng đồng lại được kể bằng những câu chuyện cảm động khác nhau.
Tại xã Sông Vàng, già làng Đinh Văn Thép là một trong số những người hiến đất nhiều nhất xã. Trong những năm gần đây, già Thép đã hiến tổng cộng gần 10.000m2 đất của gia đình để mở rộng tuyến đường ĐH1 và một số tuyến đường dân sinh khác trên địa bàn xã Sông Vàng. Không chỉ tự nguyện hiến đất, già Thép còn đi đầu trong tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân hiến đất mở đường, xây dựng hạ tầng và các công trình khác, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn tại xã Sông Vàng ngày càng khởi sắc.
Già làng Đinh Văn Thép cùng cán bộ Công an xã Sông Vàng đi trên tuyến đường ĐH1 được nâng cấp, mở rộng khang trang nhờ già Thép và người dân tự nguyện hiến đất.
Còn tại xã Bến Giằng, ông Nguyễn Đức A, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, cho biết trên địa bàn xã hiện có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường. Cụ thể, công trình đường giao thông nông thôn thôn Cà Lai đoạn từ Trung tâm chính trị đến Nhà văn hóa thôn có thiết kế mặt đường rộng 3,5m, dài 0,46km, tổng kinh phí dự kiến là 3,5 tỷ đồng.
Công trình thứ hai là công trình đường ra vùng sản xuất thôn Cà Lai, xã Bến Giằng đoạn từ cầu Khe Gỗ ra vùng sản xuất (giai đoạn 1) có chiều dài 920m, kinh phí dự kiến 5,2 tỷ đồng. Qua làm việc, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 công trình trên đều thống nhất với chủ trương nâng cấp, mở rộng các tuyến đường này, đồng thời sẵn sàng hiến đất, cây trồng trên đất để bàn giao mặt bằng sạch phục vụ việc sớm khởi công dự án.
Có thể thấy, phương châm “Vì việc làng, đất vàng cũng hiến” đã thực sự trở thành “kim chỉ nam” cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại các huyện miền núi phía Tây Đà Nẵng. Những con đường mới không chỉ được dệt nên từ nhựa đường, bê tông mà còn được xây đắp bằng sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Việc hàng loạt hộ dân tự nguyện phá bỏ các công trình kiên cố, hiến đất của gia đình là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết. Những mét đất hiến tặng hôm nay chính là những “hạt giống” quý báu, hứa hẹn sẽ mang lại mùa màng tươi sáng và sự khởi sắc cho khu vực miền núi phía Tây TP Đà Nẵng trong tương lai không xa.
Ngọc Thi