Tối 2/2 (mùng 5 Tết), lái xe taxi chở một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi, đầu óc không được minh mẫn đi lạc đến trụ sở Công an phường Quán Bàu, TP Vinh trình báo.
Ông H. được Công an phường Quán Bàu, TP Vinh bàn giao cho người thân.
Tại đây, người đàn ông được cán bộ Công an phường chăm sóc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do người này không nói, không viết được, cũng không có giấy tờ tùy thân, nhưng các cán bộ Công an phường vẫn tích cực tìm kiếm, xác minh. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân, đến sáng 3/2, Công an đã xác định được lai lịch và bàn giao người đàn ông cho gia đình trong tình trạng sức khỏe bình thường, ổn định.
Được biết, người đàn ông tên B.V.H (SN 1954), trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, bị bệnh mất trí nhớ.
Ngày 3/2, tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An, bệnh nhân L.T.L. (SN 1933), trú tại khối Sơn Cường, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa bị xuất huyết dạ dày, trong tình trạng nguy kịch, cần gấp nhóm máu B để truyền máu.
Nhận được thông tin, Trung úy Võ Đình Khải, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã xung phong, nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu người. Hiện bệnh nhân L. đã qua cơn nguy kịch.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An kịp thời hiến máu cứu người.
Trước đó, sáng 31/1 (mùng 3 Tết), nhận được thông tin có bệnh nhân N.Q.H đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đang trong tình trạng nguy kịch, cần gấp máu, 3 đồng chí gồm: Thiếu tá Phan Thị Thùy Dung, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Đại úy Trần Thị Ngọc Mai, Công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông và Đại úy Lưu Bảo Ngọc, Công an xã Phúc Lợi, huyện Hưng Nguyên đều là thành viên thuộc Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng đăng ký, tham gia hiến tặng máu, kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Cảm động trước những việc làm đầy trách nhiệm, nghĩa tình ấy, đại diện các gia đình đã viết thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh. Vẫn ngày đêm miệt mài, thầm lặng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” để mùa Xuân bình yên, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.
Phan Tuyết