Các tăng ni, phật tử đến tham dự Lễ kỷ niệm vào chiều ngày 10.6
Đây là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do tín ngưỡng và hòa bình.
Cách đây 52 năm, trong bối cảnh chính quyền Sài Gòn đẩy mạnh các chính sách bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước và xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trở thành nơi che chở thanh niên trốn quân dịch và là trung tâm tập hợp lực lượng đấu tranh. Trước sự đàn áp ngày càng khốc liệt, tinh thần yêu nước của sư sãi, phật tử và đồng bào Khmer càng được hun đúc mạnh mẽ.
Các em học sinh hòa tấu nhạc cụ tại Lễ kỷ niệm lần thứ 52 ngày hy sinh của 4 vị Hòa thượng liệt sĩ Khmer
Sáng ngày 10.6.1974, sau lễ tang cố Hòa thượng Danh Con tại chùa Khlang Mương, hàng nghìn sư sãi và phật tử Khmer đã tổ chức cuộc biểu tình lớn phản đối việc bắt sư sãi, thanh niên đi lính, đòi trả tự do cho 27 vị sư bị cưỡng bức quân dịch, yêu cầu tôn trọng tự do tín ngưỡng, thực hiện nhân quyền và chấm dứt chiến tranh.
Đoàn biểu tình ban đầu chỉ vài trăm người nhưng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhân dân dọc tuyến đường, phát triển lên khoảng 3.000 người. Khi tiến về khu vực Rạch Sỏi, đoàn biểu tình bị lực lượng quân đội và cảnh sát chính quyền Sài Gòn ngăn chặn bằng hàng rào kẽm gai, xe quân sự và lực lượng vũ trang đông đảo.
Dâng hương tưởng nhớ công lao của 4 vị sư liệt sĩ
Mặc dù đối mặt với sự đàn áp quyết liệt, các sư sãi vẫn kiên cường đi đầu dẫn dắt đoàn biểu tình. Không khuất phục được ý chí đấu tranh của quần chúng, quân địch đã nổ súng vào đoàn người biểu tình. Trong cuộc đàn áp đẫm máu ấy, các vị Đại đức Lâm Hùng, Danh Hom, Danh Hoi và Danh Tấp đã anh dũng hy sinh, cùng nhiều người khác bị thương.
Sự hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và lòng trung thành với dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ. Cuộc đấu tranh năm 1974 không chỉ góp phần làm thất bại âm mưu bắt sư sãi đi lính của chính quyền Sài Gòn mà còn khẳng định sức mạnh đoàn kết giữa các dân tộc anh em trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Để tưởng nhớ công lao của các vị sư liệt sĩ cùng phong trào đấu tranh cách mạng của sư sãi, phật tử và nhân dân Khmer, tăng ni và đồng bào đã chung tay xây dựng Tháp 4 sư liệt sĩ. Ngày 13.9.1994, công trình được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.
Lễ đón các đoàn đến tham dự Lễ kỷ niệm tại Tháp 4 sư xã Châu Thành, tỉnh An Giang
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Tháp 4 sư liệt sĩ vẫn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng, là điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.
Mỗi mùa kỷ niệm, nơi đây lại đón nhiều đoàn cán bộ, học sinh, sinh viên và phật tử đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào Khmer trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
THÁI PHI-THẾ HẠNH