Lan tỏa tinh thần yêu nước từ những bước chân nghệ sĩ

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ những bước chân nghệ sĩ
4 giờ trướcBài gốc
Từ ánh đèn sân khấu đến bước chân trên Quảng trường Ba Đình
Khi ngày tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đang đến gần, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều dâng lên niềm háo hức xen lẫn tự hào. Trên khắp phố phường Hà Nội, sắc đỏ sao vàng rực rỡ, cờ hoa tung bay, báo hiệu một ngày trọng đại của dân tộc.
Đối với những cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, văn nghệ sĩ… đang miệt mài tập luyện, từng bước chân, từng động tác không chỉ là sự chuẩn bị cho một buổi lễ, mà còn là cách để bày tỏ tình yêu nước, lòng tri ân với thế hệ cha anh đã ngã xuống. Ai cũng mong chờ khoảnh khắc được hòa mình vào dòng người trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, để cùng nhau gửi đi thông điệp “dân tộc Việt Nam luôn kiên cường, đoàn kết và khát vọng vươn lên”.
NSƯT Đức Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Ảnh: Thanh Tuấn
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, NSƯT Đức Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho hay, trong hơn một tuần qua, chúng tôi đã bước vào quá trình tập luyện nghiêm túc, căng thẳng nhưng đầy khí thế. Mỗi ngày, buổi sáng bắt đầu từ 7h đến 12h, buổi chiều từ 14h đến 17h, tất cả anh em đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của lực lượng huấn luyện. Không khí tập luyện chan chứa sự nỗ lực, hào hứng và niềm tự hào khi được tham gia vào đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Ban đầu, do đặc thù là nghệ sĩ, nhiều người còn bỡ ngỡ với cường độ tập luyện và những động tác nghiêm túc, khuôn mẫu. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, mọi người nhanh chóng thích nghi và dần nhận ra giá trị của sự kỷ luật, tinh thần đoàn kết. Đó không chỉ là quá trình rèn luyện thể lực mà còn là trải nghiệm quý giá, hun đúc thêm tình yêu nước và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể”, NSƯT Đức Hùng bày tỏ.
Tuy nhiên, theo NSƯT Đức Hùng, khó khăn lớn nhất chính là sự khác biệt giữa thói quen sinh hoạt nghệ thuật và cường độ tập luyện quân ngũ. “Tham gia khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, chúng tôi ngồi hàng giờ trên khán đài, xếp đội hình, giữ kỷ luật là thử thách không nhỏ. Song, chính điều đó lại giúp các nghệ sĩ học được bài học sâu sắc đó là khi muốn có sự hào hùng, kỷ luật và đẹp mắt trong ngày đại lễ, mỗi người phải thật sự nghiêm chỉnh, tuân thủ tuyệt đối”, NSƯT Đức Hùng nói.
NSƯT Đức Hùng cũng cho rằng, với những người từng tham gia diễu hành trong các cột mốc lịch sử trước đây, cảm xúc lại càng dâng trào.
Cách đây 30 năm, khi mới là chàng trai 20 tuổi, tôi đã tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. Ngày ấy, tôi chỉ thấy tự hào. Hôm nay, khi trưởng thành hơn, tôi lại thấy niềm tự hào ấy được nhân lên gấp bội, vừa thiêng liêng vừa xúc động”, NSƯT Đức Hùng xúc động chia sẻ.
Các nghệ sĩ tập luyện cho A80 tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Tuấn
Theo Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, trong đại lễ, nghệ sĩ không chỉ là những người biểu diễn nghệ thuật mà còn là cầu nối tinh thần, truyền tải khí thế, niềm tin và tình yêu nước tới đông đảo nhân dân. Bằng sự hiện diện và nỗ lực luyện tập, nghệ sĩ góp phần khẳng định thông điệp văn hóa, nghệ thuật luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử.
Hòa cùng 12 khối quần chúng khác, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam mang đến hình ảnh đoàn kết, đa sắc màu nhưng chung một tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, kiêu hãnh và trường tồn. Đó chính là ý nghĩa sâu xa mà mỗi buổi tập, mỗi bước diễu hành muốn gửi gắm đến toàn thể nhân dân trong ngày đại lễ”, NSƯT Đức Hùng nhấn mạnh.
Khát vọng và tự hào trong từng bước chân nghệ sĩ
Trong khi đó, diễn viên Chí Nhân chia sẻ: "Sau nhiều ngày luyện tập tôi cảm nhận rõ không khí đặc biệt của ngày đại lễ. Tôi tin rằng, khí thế này sẽ còn được nhân lên gấp nhiều lần trong ngày Quốc khánh 2/9”.
Đối với nghệ sĩ, việc tham gia những đội hình diễu binh, diễu hành là một thử thách. Bên cạnh đó, thời tiết Hà Nội lúc nắng gắt, lúc mưa bất chợt cũng gây nhiều trở ngại. Nhưng tất cả anh em trong khối đều giữ vững tinh thần, nỗ lực tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, diễn viên Chí Nhân nói về quá trình tập luyện khi gặp không ít khó khăn.
Diễn viên Chí Nhân. Ảnh: Thanh Tuấn
Nói về vai trò của nghệ sĩ trong dịp trọng đại này, diễn viên Chí Nhân nhấn mạnh: “Được góp mặt trong sự kiện lịch sử này là vinh dự vô cùng lớn. Cách đây 10 năm, tôi từng chứng kiến lễ diễu binh và đã thầm ước một ngày nào đó mình có thể đứng trong hàng ngũ ấy. Hôm nay, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Đây có lẽ là một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả những người có mặt ở đây đều chung niềm tự hào và quyết tâm dồn toàn bộ sức lực, tâm huyết để hoàn thành trọng trách”.
Diễn viên Chí Nhân cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự đồng lòng của 13 khối quần chúng, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ là một mốc son khó quên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước.
Được tham dự A80 là một trải nghiệm khó quên. Khi đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, lắng nghe tiếng nhạc quân hành vang vọng, nhìn những hàng quân bước đều mạnh mẽ, ai cũng cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc dâng trào. Không chỉ là một buổi lễ, đây còn là khoảnh khắc nhắc nhớ mỗi người về chặng đường 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, để từ đó càng thêm trân quý hòa bình hôm nay và thêm tin tưởng vào tương lai ngày mai.
Trong đại lễ, khối diễu hành của quần chúng sẽ được thể hiện với tính nghệ thuật cao, hướng tới việc tạo không khí vui tươi, phấn chấn, để mỗi bước diễu hành không chỉ đẹp mắt mà còn lan tỏa niềm vinh dự, tình yêu quê hương, đất nước. Đây sẽ là màn trình diễn ấn tượng, góp phần nhân lên niềm tự hào trong dịp đại lễ trọng đại của dân tộc.
Thanh Bình
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/lan-toa-tinh-than-yeu-nuoc-tu-nhung-buoc-chan-nghe-si-416769.html