Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Từ các lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc, những cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn, đến triển lãm lịch sử, điện ảnh và các hoạt động văn hóa cộng đồng, năm 2025 cho thấy một điểm chung rõ nét: yêu nước không còn là khái niệm trừu tượng, mà hiện diện sinh động được lan tỏa bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận.
Những mốc son lịch sử và không gian ký ức
Trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành của Quân đội nhân dân Việt Nam hành quân bằng tàu hỏa vào Nam, dừng chân giao lưu cùng nhân dân tại các trạm nghỉ đã để lại nhiều xúc động. Đó không chỉ là hành trình thực hiện nhiệm vụ mà còn là dịp để tinh thần “quân với dân như cá với nước” được bồi đắp bằng những cái bắt tay, ánh nhìn tự hào và tình cảm chân thành.
Đây không chỉ là chuyến di chuyển đơn thuần mà đã là dịp để các chiến sĩ trẻ thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi miền đất nước
Đây không chỉ là chuyến di chuyển đơn thuần mà đã là dịp để các chiến sĩ trẻ thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi miền đất nước.
Theo nền tảng SocialTrend của YouNet Media, từ 27/3 – 15/4/2025, chủ đề Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam đã thu hút hơn 1.15M thảo luận và 8.22M tương tác, tạo ra làn sóng bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook (55.6% thảo luận) và TikTok (34.6% thảo luận). Các video nhảy múa theo nhạc cách mạng, phong trào tìm và sưu tầm bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)”, đến loạt ảnh tái hiện quá khứ tại Dinh Độc Lập qua kỹ thuật ghép ảnh, tất cả đã tạo nên một làn sóng yêu nước bằng ngôn ngữ số.
Phát huy những giá trị tinh thần đó, tại Lễ diễu binh, diễu hành trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những gia đình, cựu chiến binh đã vượt hàng nghìn cây số cùng cháu gái ra Hà Nội, đạp xe hàng trăm cây số từ Hòa Bình lên Hà Nội để tham dự và thậm chí xếp hàng cả ngày dài để được chứng kiến ngày Quốc khánh một cách "trọn vẹn".
Những kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài cũng trở về để chứng kiến và tham dự ngày hội của dân tộc. Điều đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm lần này là lần đầu tiên khối Kiều bào được tham gia diễu hành trong Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Các thành viên từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 6 triệu kiều bào trên thế giới, đã về nước tham gia khối Kiều bào Việt Nam. Sự kiện như một dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới, gắn kết mọi người con Việt Nam, dù ở đâu, đều một lòng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.
Nhớ lại những khoảnh khắc và không khí tự hào trên khắp mọi nẻo đường Hà Nội bạn Huyền Thanh (tại Hà Nội) không khỏi bồi hồi “Được tham dự và hòa chung không khí náo nhiệt rực rỡ cờ hoa của ngày Đại lễ là một cơ hội hiếm có và là kỷ niệm tôi không thể nào quên. Mặc dù sự kiện đã trôi qua được 3 tháng nhưng khi nhắc tới tôi vẫn cảm thấy mới như chỉ ngày hôm qua. Tôi chưa bao giờ được cảm nhận rõ ràng tinh thần yêu nước của người dân đến như vậy và được sống trọn vẹn cảm xúc của ngày Tết Độc lập”.
Những tiếng hò reo, cái vẫy tay thân thương cùng ánh mắt ánh lên sự tự hào và tình yêu quê hương đất nước của nhân dân khi thấy "hòa bình thật đẹp".
Vào chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định: "Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này và nhân dân cũng làm nên điểm đặc biệt của Việt Nam. Sự quan tâm của thế giới đến từ chính sự đặc biệt đó. Hình ảnh lực lượng vũ trang diễu binh "đi trong vòng tay của nhân dân", cảnh người dân đổ ra đường rất đông nhưng vẫn giữ trật tự an toàn là điều "khó thấy ở những nơi nào khác" và đã khiến nhiều phóng viên quốc tế ngạc nhiên".
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo nên không khí sôi nổi trên khắp cả nước. Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút kỷ lục hơn 10 triệu lượt khách tham quan.
Khép lại sau 19 ngày diễn ra Triển lãm, trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức triển lãm khẳng định, sự kiện này là một sự quảng bá rất lớn, hội tụ tinh thần yêu nước, quảng bá về con người, đất nước Việt Nam; quảng bá các sản phẩm cả về mặt kinh tế, chính trị, khơi dậy những truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc khi nhân dân đến xem triển lãm này.
Không gian "Trở về thời khắc thiêng liêng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước thu hút nhiều người tham gia trải nghiệm công nghệ VR cho tới ngày kết thúc triển lãm
Trong tổng thể đó, gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nổi lên như một điểm sáng, ghi nhận hơn 50.000 lượt khách tham quan. Không gian trải nghiệm công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” và đặc biệt là khu vực “Thanh âm lịch sử” đã đưa công chúng sống lại những khoảnh khắc hào hùng qua các file âm thanh gốc quý giá: tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, bản tin chiến thắng Điện Biên Phủ, thời khắc giải phóng Sài Gòn 30/4/1975,…
Những thanh âm ấy không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là ký ức sống, chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ.
Khi yêu nước trở thành cảm xúc cộng đồng và hành động thường ngày
Góp phần làm sâu sắc thêm mạch cảm xúc ấy, Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” trở thành một dấu ấn đặc biệt, khi tái hiện hành trình ngược dòng lịch sử, trở về với những lời hẹn thiêng liêng được khắc sâu bằng máu, nước mắt và lòng trung kiên của hàng triệu người con đất Việt.
Trên sân khấu thực cảnh rộng 2.700m², hình ảnh hai miền Bắc - Nam được nối liền qua cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, khán giả còn có cơ hội chứng kiến những hình ảnh sống động như chiếc xe tăng biểu tượng của ngày toàn thắng, những con thuyền chèo tay lặng lẽ vượt sóng, chiếc ô tô Zin chở quân in dấu hành trình giải phóng. Tất cả đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh giàu cảm xúc, tái hiện hành trình 50 năm hào hùng của dân tộc Việt Nam bằng hình ảnh, âm thanh và chiều sâu lịch sử.
Trong dòng chảy các hoạt động kỷ niệm năm 2025, bộ phim “Mưa đỏ” nổi lên như một hiện tượng của điện ảnh cách mạng. Không lựa chọn cách kể lịch sử theo lối hoành tráng, “Mưa đỏ” tiếp cận chiến tranh bằng góc nhìn nhân văn, tập trung vào số phận con người trong những thời khắc khốc liệt, từ đó làm nổi bật giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay.
Thông qua ngôn ngữ điện ảnh dung dị, giàu cảm xúc, “Mưa đỏ” không chỉ kể một câu chuyện lịch sử, mà còn khơi gợi sự thấu hiểu, lòng biết ơn đối với những hy sinh của cha anh, để từ đó đánh thức tình yêu quê hương, đất nước một cách tự nhiên, sâu lắng.
Bộ phim “Mưa đỏ” như một minh chứng cho tình yêu nước được lan tỏa và kết nối giữa các thế hệ
Không chỉ vậy, năm 2025 còn có hàng loạt sự kiện nghệ thuật chính luận quy mô hàng chục nghìn khán giả bùng nổ và được giới trẻ ưu ái gọi bằng cái tên mới mẻ: “Concert quốc gia”.
Không cần sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu hay hiện tượng toàn cầu, các đêm diễn vẫn tạo nên cơn sốt vé chưa từng có bằng tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Cổng đăng ký vé chương trình “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã kẹt cứng chỉ sau 9 phút, ghi nhận khoảng 3 triệu lượt quét và 20.000 người đăng ký thành công. Đại nhạc hội “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam” cũng “sold out” chỉ sau ít ngày mở bán. Hay Chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” dù đã kín chỗ cho 30.000 vé nhưng Ban Tổ chức vẫn quyết định mở cổng đón thêm khán giả không vé, để tất cả cùng hòa mình trong không khí tự hào dân tộc.
Những chương trình nghệ thuật, giải trí đã trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.
Thực tế này cho thấy những sản phẩm âm nhạc và giải trí mang thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc ngày càng được quan tâm. Những chương trình chính luận như vậy đã trở thành cầu nối cảm xúc giữa người xem và các giá trị truyền thống. Thông qua hình thức thể hiện sinh động và dễ tiếp nhận, tinh thần yêu nước hay ý thức về lịch sử được “đánh thức” một cách tự nhiên, gần gũi.
Song song với đó, các hoạt động cộng đồng như chiến dịch đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam Tiến Bước” đã biến lòng yêu nước thành hành động bền bỉ mỗi ngày, đóng góp vào hành trình "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.
Hàng tỷ bước chân đã cùng hòa nhịp tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong chiến dịch “Cùng Việt Nam Tiến Bước – 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”
Các sự kiện lớn của năm 2025 nhắc nhớ mỗi người Việt về sức mạnh đoàn kết và ý chí vươn lên. Từ đó, tinh thần yêu nước được lan tỏa không chỉ trong khoảnh khắc sự kiện diễn ra mà còn bồi đắp thành cảm xúc bền lâu trong mỗi người “Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm ở trong gen chúng mình". Đó là niềm tin từ lịch sử, niềm tự hào của hôm nay và động lực để đất nước vững bước trong tương lai.
PV/VOV.VN