Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trong giờ chế biến thực phẩm chuẩn bị nấu cháo phát tặng cho người bệnh nghèo. Ảnh: Tiến Vinh
Đến nay, đã có gần 4.000 bát “Cháo ấm nghĩa tình” do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trực tiếp nấu và trao tận tay bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Những bát cháo ấy vẫn đang tiếp tục được duy trì đều đặn hằng tuần, với mong muốn góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh nghèo vùng biên trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Đằng sau mỗi bát cháo nóng hổi là sự chuẩn bị thầm lặng, chu đáo và đầy trách nhiệm của những người lính Biên phòng. Thiếu tá Mai Thị Hồng Nga, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết: Để bảo đảm chất lượng từng suất cháo, cán bộ, chiến sĩ được phân công phải chuẩn bị rau củ, gia vị từ chiều hôm trước; sau khi sơ chế kỹ lưỡng, thực phẩm được bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, tổ nuôi quân tiếp tục ra chợ lựa chọn thịt, cá, tôm tươi sống, mang về chế biến để kịp phát cháo cho bà con vào lúc 6 giờ sáng. “Thức khuya, dậy sớm trong ngày nghỉ đúng là có vất vả, nhưng khi nghĩ đến việc giúp người bệnh nghèo có được bữa sáng no lòng, đủ chất, chúng tôi ai cũng thấy vui và tự hào” - Thiếu tá Mai Thị Hồng Nga chia sẻ thêm. Chính từ suy nghĩ mộc mạc, chân thành ấy đã làm nên chiều sâu bền vững cho mô hình, khiến việc học và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” được chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn triển khai từ đầu năm 2025, với tần suất hai tuần một lần. Đặc biệt, toàn bộ kinh phí thực hiện đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp. Từ những đồng lương còn nhiều khó khăn của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, mỗi bát cháo ra đời không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn kết tinh tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc. Hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh tất bật bên bếp lửa từ lúc tinh mơ, cẩn thận múc từng vá cháo trao tận tay bệnh nhân, thân nhân người bệnh đã trở nên thân thuộc tại bệnh viện. Bát cháo giản dị, nhưng chứa đựng hơi ấm của tình người, của đạo đức cách mạng, của phong cách gần dân, sát dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời nêu gương.
Rất đông thân nhân, người bệnh nghèo đến nhận cháo do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trao tặng. Ảnh: Tiến Vinh
Thiếu tá Phan Trung Thực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi bát cháo sẽ giúp bà con có thêm sức khỏe và niềm tin để vượt qua bệnh tật. Với người nghèo, khi đau ốm, nỗi lo không chỉ là tiền điều trị, mà còn là tiền ăn hằng ngày. Thấu hiểu điều đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ cố gắng nâng tần suất từ hai tuần một lần lên mỗi tuần một lần, để giúp được nhiều người hơn”.
Niềm vui của người lính được nhân lên khi những bát cháo nghĩa tình đến đúng người, đúng lúc. Bà Nguyễn Thị Mừng, ngụ tại xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, đang nuôi cháu bị bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang xúc động nói: “Nhà tôi khó khăn, lúc lũ lớn, các con đi bắt cá tôm, cháu lại bị bệnh. Vào đây được các cô, các chú Biên phòng cho cháo, cho nước uống, tôi thấy ấm lòng, đỡ được một bữa ăn sáng. Mong sao các cô chú có thêm sức khỏe, để nấu cháo giúp cho bà con nghèo vùng biên mình...”.
Từ hiệu quả và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ, y, bác sĩ, các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia. Nhiều bạn trẻ đã tình nguyện phụ nấu cháo, vận chuyển, phát cháo, tạo nên hình ảnh đẹp về sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong chăm lo người nghèo.
Em Nguyễn Lâm Khánh Phụng, đoàn viên Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang chia sẻ: “Chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn thật sự đã làm cho tuổi trẻ chúng em vô cùng cảm kích. Các anh chị Biên phòng vừa lo nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, còn tranh thủ ngày nghỉ nấu cháo giúp người bệnh, việc làm này đã thật sự lan tỏa yêu thương. Tuổi trẻ chúng em nguyện góp thêm một phần công sức nhỏ bé của mình, cùng với Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiều chương trình hành động hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới...”.
Một bát cháo không lớn về giá trị vật chất, nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại thì vô cùng to lớn. Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người lính Biên phòng ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Tiến Vinh