Nguyễn Hoàng Nga, nhà sáng tạo nội dung du lịch từ Hà Nội, vừa hoàn thành chuyến hành trình 28 ngày khám phá Hắc Long Giang - vùng đất lạnh giá bậc nhất Trung Quốc. Trong đó, làng Bắc Hồng tại thành phố Mạc Hà là điểm dừng chân ấn tượng nhất với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ có thể xuống mức -53 độ C vào mùa đông.
Vẻ đẹp hoang sơ giữa vùng biên thùy Mạc Hà
Trái ngược với sự sầm uất của làng Bắc Cực, làng Bắc Hồng vẫn giữ được nét nguyên sơ với những cánh rừng rậm rạp và những mái nhà nhỏ lấp ló trong tuyết. Nơi đây chưa bị thương mại hóa rầm rộ, chủ yếu thu hút những du khách yêu thích trải nghiệm thực tế và sự yên bình.
Hoàng Nga dành 4 ngày ở ngôi làng Bắc Hồng phủ tuyết trắng xóa
Theo mô tả của Hoàng Nga, cái lạnh tại đây vô cùng đáng sợ: "Chỉ cần không đeo găng tay 30 giây là tay bắt đầu tê cứng, đau buốt nhức tới tận xương. Đây cũng là nơi bạn có thể chứng kiến hiện tượng hất nước sôi 100 độ C lên trời và nước hóa thành băng ngay lập tức".
Làng Bắc Hồng chưa phát triển du lịch rầm rộ, chủ yếu thu hút du khách yêu thích trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ
Hành trình 17 tiếng trên chuyến tàu xuyên tuyết
Để đến được Bắc Hồng, du khách phải di chuyển từ Cáp Nhĩ Tân đến thành phố Mạc Hà bằng tàu hỏa trong khoảng 17 tiếng, sau đó tiếp tục đi ô tô thêm 2 tiếng. Chặng tàu hỏa thường rất đông đúc do đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng.
Hoàng Nga chia sẻ, trải nghiệm trên tàu khá đặc biệt khi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Dù bên ngoài tuyết phủ trắng xóa và cửa sổ đông cứng, nhưng bên trong tàu lại rất nóng do hệ thống sưởi và lượng hành khách lớn, khiến không khí trở nên bí bách trong những giờ đầu.
Ngoài trời tuyết trắng xóa nhưng trong tàu lại nóng, bí bách
Cuộc sống tách biệt tại làng Bắc Hồng
Tại làng, các dịch vụ du lịch vẫn còn ở mức cơ bản. Du khách lưu trú trong các ngôi nhà của người dân bản địa, sưởi ấm bằng củi thủ công thay vì máy sưởi điện. Phương tiện di chuyển chủ yếu trong làng là xe ngựa. Đặc biệt, ngựa tại đây có bộ lông dày và thể chất khỏe mạnh để thích nghi với môi trường băng giá.
Vẻ đẹp của ngôi làng trong chiều hoàng hôn
Mặc dù chi phí thuê homestay và ăn uống không rẻ – với đặc sản lẩu nấm hoặc những con cá nhỏ có giá khoảng 800.000 đồng – nhưng bù lại, các hoạt động giải trí như trượt phao hay xe địa hình có giá khá hợp lý, khoảng 100 tệ (tương đương 370.000 đồng) cho tất cả các trò chơi.
Nga trải nghiệm trượt tuyết trên xe địa hình tại làng
Trải nghiệm hất nước sôi hóa băng là hoạt động không thể bỏ qua khi đến Bắc Hồng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự khắc nghiệt nhưng cũng đầy thú vị của vùng đất gần biên giới Nga này. Ngôi làng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm không gian tĩnh lặng, sạc lại năng lượng sau những ngày dài khám phá các thành phố du lịch xô bồ.
Trải nghiệm hất nước sôi lên không trung hóa băng tuyết trong giây lát
Tuệ Nhân