Lắng đọng trước không gian triển lãm tư liệu 45 năm GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

Lắng đọng trước không gian triển lãm tư liệu 45 năm GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự
8 giờ trướcBài gốc
Khơi dậy trọng trách kế thừa
Về tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Quách Thành Satha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM không giấu được niềm xúc động khi đứng trước không gian triển lãm với sự thiết trí hài hòa, mỹ thuật trang nhã đã giúp người xem như được sống lại và học hỏi thêm nhiều bài học quý giá từ lịch sử. "Tôi rất tán thán Ban Tổ chức đã dày công sưu tầm, lưu giữ được nhiều hình ảnh giá trị, đặc biệt là những tấm ảnh từ những ngày đầu của Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đó là di sản cực kỳ trân quý.", Thượng tọa chia sẻ.
Thượng tọa Quách Thành Satha cùng chư tôn đức xem hình ảnh tư liệu tại triển lãm
Dọc theo chiều dài triển lãm, bắt đầu từ hình ảnh chân dung chư vị giáo phẩm lãnh đạo tối cao của Giáo hội, những cuộc hội ngộ lịch sử giữa chư tôn đức tôn túc với các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; cho đến dấu ấn 9 kỳ Đại hội và đặc biệt là chặng đường phát triển của Phật giáo TP.HCM từ 1982 đến nay... Tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc.
"Tôi nhìn thấy ở đây dấu ấn hòa hợp của tất cả các hệ phái Phật giáo Việt Nam. Giáo hội không ngừng phát triển từng ngày, đóng góp to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc, lan tỏa giá trị đến bạn bè quốc tế. Nhìn lại hình ảnh tư liệu của chư tiền nhân, lớp kế thừa chúng tôi ai cũng khởi lên niềm xúc động. Để có được thành quả ngày hôm nay, chúng ta đang thừa hưởng ân đức sâu dày của chư vị tiền bối. Bản thân tôi tự nhủ phải luôn cố gắng trau dồi thân - khẩu - ý cho được trong sạch, trọn lành, để xứng đáng là một người kế thừa sự nghiệp của tiền nhân.", Thượng tọa Quách Thành Satha bộc bạch.
"Tấm gương dấn thân phụng sự của chư tôn đức là di sản vô giá"
Dừng lại rất lâu bên các hình ảnh thông tin tư liệu tại triển lãm, Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bày tỏ niềm tự hào về chặng đường 45 năm thành tựu của GHPGVN, trong đó có dấu ấn đậm nét của Phật giáo TP.HCM.
Đại đức Thích Minh Ân dừng lại thật lâu bên những hình ảnh triển lãm tư liệu - Ảnh: Trung Thắng
Đại đức cho biết, điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong triển lãm với bản thân là hình ảnh dấn thân của chư tôn đức qua các thời kỳ luôn được thể hiện một cách trọn vẹn, xuyên suốt. Từ các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện đến việc đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước. "Phải nói rằng, thành tựu của Phật giáo TP.HCM là một phần đóng góp to lớn vào thành tựu chung của Phật giáo cả nước. Đó là sự kế thừa những quả ngọt mà các bậc tôn túc đã dày công vun đắp. Tôi tin chắc rằng, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm cao độ, chư tôn đức trong nhiệm kỳ mới sẽ viết tiếp một chương tươi sáng cho Phật giáo Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.", Đại đức Thích Minh Ân nhận định.
Ngắm nhìn lại lịch sử, Đại đức xúc động: "Hình ảnh chư tôn đức luôn cần mẫn, kiên trì với tinh thần dấn thân phụng sự không mệt mỏi là bài học vô ngôn nhưng vô cùng sâu sắc. Tấm gương sáng ngời đó nhắc nhở mỗi Tăng Ni trẻ hôm nay phải luôn gìn giữ gia tài quý báu mà chư vị đã kiến tạo - một ngôi nhà GHPGVN thống nhất, phát triển bền vững từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai".
Đặc biệt, Đại đức Thích Minh Ân cũng đánh giá cao tính công phu của triển lãm khi trưng bày những tư liệu quý hiếm, điển hình như bản Hiến chương GHPGVN đầu tiên được đăng trên Báo Giác Ngộ. Cách bố trí theo dòng thời gian đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, giúp các đại biểu vừa tham dự sự kiện, vừa được hòa mình vào không gian hoan hỷ, trang nghiêm, chạm tay vào những giá trị di sản của quá khứ.
Thôi thúc phát nguyện dấn thân
Chỉ trong một không gian hữu hạn, hành trình 45 năm của GHPGVN đã được kể lại một cách sinh động qua 450 hình ảnh và tư liệu quý. "Dù không gian nhỏ, nhưng lịch sử truyền thừa 45 năm được tái hiện rất rõ ràng, có sự tiếp nối hài hòa và vô cùng chỉn chu.", Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ủy viên Ban Trị sự GHPVN TP.HCM (tịnh xá Ngọc Phương) chia sẻ sự ngưỡng mộ và biết ơn dành cho Ban Tổ chức.
Ni sư Thích nữ Hòa Liên
Bước đi chậm rãi qua từng bức ảnh, Ni sư Thích nữ Hòa Liên trải lòng: "Qua những hình ảnh tư liệu quý giá ấy, trong tôi trào dâng một sự thôi thúc mạnh mẽ. Dẫu hiện tại tuổi đã lớn, sức đóng góp có thể không còn nhiều, nhưng tôi luôn tâm nguyện noi theo tấm gương của cố Ni trưởng Huỳnh Liên: 'Nguyện xin hiến trọn đời mình/ Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương'. Đồng thời, nhìn lại cuộc đời của các bậc Thạch trụ tòng lâm, bản thân tôi thấy mình phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa trên bước đường hoằng truyền Chánh pháp, làm những việc tốt đời, đẹp đạo".
Nhắc bản thân cần phải sống xứng đáng với con đường phụng sự đã chọn
“Giữa không gian trang nghiêm, mỹ thuật của triển lãm với chủ đề: “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới” khi bắt gặp hình ảnh mình chụp được trưng bày trong khu triển lãm, Phật tử Giác Minh cảm thấy lòng chợt lắng lại với một niềm xúc động khó diễn tả thành lời.
Anh cho biết đó không chỉ là một khoảnh khắc cá nhân được ghi nhận, mà còn là dấu ấn của cả một hành trình tu học, phụng sự trong màu áo lam của Gia đình Phật tử Việt Nam. Mỗi khung hình không đơn thuần là hình ảnh, mà là sự kết tinh của tinh thần Bi - Trí - Dũng; của những ngày sinh hoạt, tu học và trưởng dưỡng lý tưởng phụng sự Đạo pháp - Dân tộc. Trong dòng chảy 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội, sự hiện diện nhỏ bé của bản thân nơi góc triển lãm như một lời nhắc nhở sâu sắc: người Phật tử không chỉ tu cho riêng mình, mà còn sống có trách nhiệm với cộng đồng, với tổ chức và với lý tưởng chung.
Phật tử Giác Minh - Ảnh: Trung Thắng
"Khoảnh khắc ấy, tôi không thấy mình 'được vinh danh', mà thấy mình cần phải sống xứng đáng hơn nữa. Xứng đáng với màu áo lam đang khoác, với niềm tin của tổ chức và với con đường phụng sự mà mình đã chọn.
Một tấm hình có thể lưu lại trong triển lãm, nhưng hành trình của người huynh trưởng, đoàn sinh thì không dừng lại. Đó là hành trình tiếp nối, kế thừa và phát triển – lặng lẽ nhưng bền bỉ, khiêm cung nhưng đầy nội lực, đúng với tinh thần người con Phật giữa cuộc đời.", Phật tử Giác Minh tâm niệm.
Như Danh/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/lang-dong-truoc-khong-gian-trien-lam-tu-lieu-45-nam-ghpgvn-tai-viet-nam-quoc-tu-post79178.html