Với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích trồng hoa mỗi ngày một bị thu hẹp, nhưng với nghề trồng hoa truyền thống đã có từ hàng chục năm qua, cánh đồng hoa Đông Cương vẫn rực rỡ giữa chốn đô thị những ngày cận Tết.
Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Xuân Đức, người có gần 30 năm kinh nghiệm trồng hoa ở làng hoa Đông Cương cho biết: Năm 2025 là năm khó khăn của những người trồng hoa nơi đây vì trận lụt lịch sử hồi tháng 6 Âm lịch đã khiến những ruộng hoa bị ngập trong nước.
"Riêng nhà tôi mất trắng khoảng 1ha vừa hoa giống, vừa hoa bán (cúc vụ hè). Khi ấy, mặc dù vợ chồng tôi mua 5 máy bơm, máy phát điện và thức trắng 5 đêm thông để cứu hoa nhưng vẫn bất thành. Ước tính thiệt hại khoảng 500 - 600 triệu đồng", ông Đức chia sẻ thêm.
Tương tự bà Trần Thị Hoàn, chủ vườn hoa đồng tiền tại làng hoa Đông Cương cho hay: Năm vừa qua, gia đình tôi trồng được mấy sào hoa đồng tiền để bán, nhưng giữa năm trận lụt lịch sử đã khiến vườn hoa nhà tôi gần như mất trắng. Hơn 10 năm trồng hoa nhưng chưa thấy năm nào như năm nay.
Còn bà Đỗ Thị Cường, một chủ một vườn hoa cho biết: Năm nay không những cánh đồng hoa Đông Cương bị lụt, mà nắng nhiều đã khiến nhiều ruộng hoa nở sớm hơn mong muốn. Người dân đa phần phải bán sớm hơn nên giá không được tốt.
Thời tiết khắc nghiệt, kèm theo sâu bệnh nhiều ruộng hoa không được đẹp, cũng làm giảm đi giá trị kinh tế của cây hoa.
Chị Vũ Thị Nhung, một tiểu thương, cho hay: Giá hoa năm nay chúng tôi mua tại vườn có cao hơn so với mọi năm một chút, nhưng hoa cũng không được đẹp vì năm qua thời tiết khắc nghiệt quá.
Các chủ vườn đang chăm sóc và thu hoạch những bông hoa nở sớm để mang đi bán.
Những ruộng hoa đang đua nhau khoe sắc chờ ngày thu hoạch.
Bên cạnh việc thu hoạch hoa để bán, nhiều ruộng hoa giống đang được người dân chăm sóc kỹ càng để phục vụ trồng cho vụ hoa sau.
Trần Cường