Những ngày cuối năm, khi làn gió se lạnh khe khẽ tràn về trong mỗi buổi sớm, làng hoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) lại bước vào khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong năm. Trên những thửa đất trải dài, cúc vàng rực rỡ, vạn thọ hồng tươi, mào gà, xác pháo khoe sắc rộn ràng, báo hiệu mùa xuân đang cận kề từng ngày.
Cúi mình tỉ mẩn chỉnh lại từng chậu cúc, ông Nguyễn Văn Hòa có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết chia sẻ, trồng hoa là cuộc chạy đua nghiệt ngã với thời gian.
“Chỉ cần lệch vài ngày là coi như mất trắng. Từ đầu tháng Chạp trở đi, chúng tôi gần như ăn ngủ ngoài vườn, không dám lơ là phút nào”, ông nói.
Theo ông Hòa, thời tiết năm nay khá thuận lợi, ít mưa trái mùa nên hoa phát triển đồng đều. Thế nhưng, niềm vui ấy vẫn đi kèm nỗi lo khi giá giống, phân bón, nhân công đều tăng cao.
Gắn bó với làng hoa từ thuở còn trẻ, bà Trần Thị Sáu không giấu được xúc động khi nhắc đến nghề. “Có lúc tưởng phải bỏ vì đất đai thu hẹp, con cái thì đi làm công ty hết. Nhưng cứ đến Tết, nhìn hoa nở đầy vườn, khách tới mua đông vui, lại không nỡ rời bỏ”, bà tâm sự.
Với bà Sáu, trồng hoa không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ hồn Tết truyền thống. “Nhà có thể không khá giả, nhưng Tết mà thiếu hoa thì buồn lắm”, bà chia sẻ.
Để thích nghi với thị trường, những năm gần đây, người trồng hoa Thống Nhất không chỉ duy trì các giống hoa truyền thống như cúc, vạn thọ mà còn mạnh dạn đưa vào nhiều loại hoa mới. Hoa treo, hoa chậu mini, kiểng lá, bonsai… được chăm chút kỹ lưỡng nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng, nhất là ở đô thị.
Là một trong những chủ vườn trẻ, anh Lê Minh Tân cho biết xu hướng tiêu dùng đã thay đổi rõ rệt.
“Giới trẻ thích hoa nhỏ gọn, dễ bài trí trong căn hộ chung cư. Vì vậy, ngoài hoa truyền thống, tôi đầu tư thêm hoa treo, hoa để bàn. Không thay đổi thì khó mà sống được với nghề”, anh nói.
Sự nhạy bén với thị trường giúp nhiều hộ trồng hoa trẻ có thêm nguồn thu ổn định, đồng thời góp phần làm mới diện mạo làng hoa lâu đời.
Dẫu vậy, nỗi lo “được mùa, mất giá” vẫn luôn thường trực. Ông Nguyễn Văn Hòa bộc bạch, người trồng hoa chỉ mong bán được mức giá vừa phải để có lời. “Hoa mà ế, đến 30 Tết là xót ruột lắm. Hoa đâu để lâu được, không bán kịp là coi như trắng tay”, ông nói.
Hiện nay, phần lớn hoa vẫn được tiêu thụ qua thương lái từ Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).
Bên cạnh đó, một số hộ đã chủ động tận dụng mạng xã hội để quảng bá, bán trực tiếp cho khách lẻ, bước đầu mang lại tín hiệu tích cực, mở thêm hướng đi mới cho làng hoa mỗi độ xuân về.
Giữa nhịp sống đô thị hóa ngày càng nhanh, làng hoa Thống Nhất vẫn miệt mài giữ gìn “hồn xuân” truyền thống, mang sắc Tết đến cho hàng vạn gia đình.
Từ tờ mờ sáng, khi sương còn phủ trắng mặt ruộng, các hộ trồng hoa đã bắt đầu công việc. Người tỉa nụ, người tưới nước, người vận chuyển chậu, tất cả diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng đầy hy vọng.
Làng hoa Thống Nhất hình thành từ hàng chục năm trước, khi người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông.
Trải qua nhiều biến động, nhất là quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Đồng Nai, diện tích trồng hoa có thời điểm bị thu hẹp. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tình yêu nghề, nhiều hộ dân vẫn bám trụ với nghề trồng hoa Tết.
Thời điểm này, người dân đang bắt tay vào tỉa nhánh, tách nụ cho các chậu hoa cúc đại đóa.
Đến nay, vườn hoa của các hộ dân ở khu vực này đã cho bông đều, đẹp, nhiều nụ.
Tại hầu hết các nhà vườn ở khu vực này, phần lớn là trồng hoa cúc đại đóa nên công việc chủ yếu của giai đoạn này là thuê người tách nụ cho cây hoa phát triển đều, đẹp.
Việc tỉa nhánh, tách nụ cho các chậu hoa cúc đại đóa và phải được làm tỉ mỉ để đảm bảo hoa không bị hư
Dù không khí lao động tất bật, nhưng nỗi lo thường trực của người trồng hoa vẫn là đầu ra sản phẩm.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những luống hoa rực rỡ ở làng hoa Thống Nhất không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần giữ gìn không khí Tết cổ truyền..
Làng hoa Thống Nhất – giữa phố thị đang đổi thay từng ngày – vẫn lặng lẽ giữ sắc xuân, giữ hồn Tết, như một lời nhắc nhở dịu dàng về những giá trị truyền thống không bao giờ cũ.
Những luống hoa mào gà cũng được người dân chăm sóc cẩn thận.
Đối với một số loại hoa khác như: mào gà, hoa cúc nhỏ, vạn thọ..., người dân cũng tập trung chăm bón, làm cỏ... để hoa phát triển kịp mùa vụ.
Nguyễn Văn Khánh
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/lang-hoa-thong-nhat-vao-vu-tet-chay-dua-voi-thoi-gian-niu-sac-xuan-204260123160946784.htm