Lặng lẽ góp hương cho đời

Lặng lẽ góp hương cho đời
3 giờ trướcBài gốc
Hơn 20 năm gắn bó với màu áo lính, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trinh - Nhân viên thống kê, dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kon Tum (Bộ CHQS tỉnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở chị Trinh, hội tụ rõ nét phẩm chất của người nữ quân nhân thời kỳ mới, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tận tâm trong công việc, sáng tạo trong thực tiễn và sâu nặng nghĩa tình quân - dân.
Tấm lòng nhân hậu
Trong thời điểm nhiều địa phương ở miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, sạt lở, hình ảnh người nữ quân nhân trong bộ quân phục giản dị, tất bật cùng các đoàn thể đi vận động, quyên góp, trao từng bao gạo, thùng mì, bộ quần áo đến tay người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã để lại nhiều xúc cảm. Đó là Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh. Giữa bộn bề công việc chuyên môn, chị vẫn tranh thủ từng buổi tối, từng ngày nghỉ để cùng các hội, đoàn thể địa phương kết nối những tấm lòng hảo tâm, sẻ chia khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng.
Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh (thứ hai, bên trái), thăm, tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn đóng quân. Ảnh: TRỌNG QUỐC
Không chỉ giúp người dân trong thiên tai, hoạn nạn, Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh còn là gương mặt tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện trong suốt 20 năm công tác của mình. Từ mô hình “Nồi cháo tình thương”, những chuyến trao quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đến việc vận động xây nhà đại đoàn kết, tặng bò giống, xe đạp cho học sinh nghèo... chị đều tham gia bằng cả tấm lòng. Riêng cá nhân chị đã dùng tiền tiết kiệm và kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp gần 300 triệu đồng, mua hơn 2 tấn gạo, bò giống sinh sản, sách vở, đồ dùng sinh hoạt trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Không ngại gian nguy
Không chỉ có lòng nhân ái, sẻ chia khó khăn với đồng bào lúc thiên tai khốn khó, Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh còn được biết đến là người dũng cảm, không ngại khó khăn, thậm chí lao vào nguy hiểm để hóa giải những “điểm nóng” phát sinh trên địa bàn đóng quân.
Nhớ lại những năm 2017 - 2018, cái tên Nguyễn Thị Trinh đã trở nên quen thuộc với người dân tại các thôn Plei Sar và Lâm Tùng, xã Ia Chim. Thời điểm này, trên địa bàn phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự do tranh chấp đất đai. Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để kích động tụ tập, gây rối. Đỉnh điểm là đầu tháng 3/2018, khi các đối tượng cầm đầu kích động người dân tụ tập, bắt giữ cán bộ làm con tin, tình hình trở nên hết sức căng thẳng.
Thiên tai đến bất ngờ, người dân đã khổ lại càng khổ hơn. Mình là bộ đội, là đảng viên, không thể đứng ngoài. Giúp được gì cho người dân lúc này, tôi đều thấy đó là trách nhiệm”.
Thiếu tá NGUYỄN THỊ TRINH
Bằng sự gan dạ, ứng xử khôn khéo, Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng. Giữa đám đông đang bị kích động, chị đã không ngần ngại trực tiếp gặp gỡ những người có trách nhiệm trong đám đông. Không mệnh lệnh cứng nhắc, không lời lẽ áp đặt, chị kiên trì phân tích đúng - sai, nói bằng tình người và trách nhiệm. Sau nhiều ngày kiên trì vận động, lý giải, cuối cùng những đối tượng cầm đầu chấp nhận đối thoại, thả con tin, chấm dứt tụ tập trái pháp luật. “Nói thật lúc đó tôi cũng lo sợ. Nhưng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ thì phải làm đến nơi đến chốn, vì sự bình yên của người dân”, chị Trinh nhớ lại.
Sau những ngày căng thẳng tạm lắng, chị lặn lội đến từng hộ gia đình, cùng người dân lên rẫy, trồng lúa, chăm sóc cà phê, hướng dẫn làm thủ tục chính sách. Từ những việc làm giản dị, chân thành ấy, khoảng cách dần được xóa nhòa, niềm tin từng bước được củng cố. Với Thiếu tá Trinh, để dân tin thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân và vì dân.
Nhiều năm qua, chị cùng đồng đội kiên trì thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”: Bám dân, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với nhân dân. “Không kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, khi nào bà con cần là tôi có mặt. Tôi chỉ mong bà con không bị kẻ xấu lôi kéo, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”, lời chia sẻ mộc mạc của Thiếu tá Trinh chính là động lực thôi thúc chị bền bỉ trên con đường dân vận nhiều gian khó. Với người dân xã Ia Chim, hình ảnh người nữ quân nhân bình dị nhưng kiên cường ấy đã trở thành biểu tượng của niềm tin.
Sáng tạo từ thực tiễn
Ngoài việc tích cực tham gia hoạt động xã hội, Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh còn là người say mê nghiên cứu, sáng tạo phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Từ yêu cầu thực tiễn công tác tại đơn vị, chị tham gia nghiên cứu sáng kiến và cho ra đời “máy hủy giấy đa năng”, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, bảo đảm yêu cầu bảo mật tài liệu. Sáng kiến này hiện được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị.
Những cống hiến của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trinh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, cùng nhiều Bằng khen của các cấp. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin yêu của nhân dân.
Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh và máy tách hạt đa năng do chị nghiên cứu, sáng chế được người dân địa phương sử dụng rộng rãi. Ảnh: TRỌNG QUỐC
Trong quá trình công tác dân vận tại các địa phương, nhận thấy việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường, chị trăn trở tìm giải pháp thay thế. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến năm 2021, thuốc trừ sâu sinh học do chị nghiên cứu đã ra đời, an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng.
Ông A Vi, xã Đăk Rơ Wa, là một trong những những hộ dân được Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh hướng dẫn mô hình dùng thuốc trừ sâu sinh học nhiều năm qua trong sản xuất canh tác chia sẻ, trước đây, chúng tôi trồng lúa, hoa màu thường xuyên bị sâu bệnh, mỗi vụ phải dùng nhiều thuốc hóa học nên vừa tốn kém chi phí, vừa lo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Từ khi được cô Trinh trực tiếp hướng dẫn cách pha chế và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, ruộng vườn ít sâu bệnh hơn, cây trồng phát triển tốt, chúng tôi cũng yên tâm vì an toàn cho người làm và môi trường. Người dân trong xã rất phấn khởi, tin tưởng và mong mô hình này được nhân rộng.
Tiếp nối mạch sáng tạo ấy, chị còn nghiên cứu máy tách hạt đa năng, giúp giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian thu hoạch cho người dân. Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, đã khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người nữ quân nhân.
Ở Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh, một hình ảnh xuyên suốt mà chúng tôi cảm nhận được đó là luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến bằng hành động cụ thể. Nhiều đồng đội gọi chị bằng cái tên thân thương là “thợ đụng”, bởi việc gì có lợi cho tập thể, cho nhân dân, chị đều sẵn sàng bắt tay vào làm. Với chị, giúp được người dân lúc khó khăn thì bản thân cảm thấy mình hạnh phúc.
Thiếu tá Nguyễn Thị Trinh là minh chứng sinh động cho hình ảnh người nữ quân nhân thời kỳ mới, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; giàu nghị lực, không ngừng học tập, sáng tạo và tận tụy làm theo lời Bác dạy.
XUÂN THIÊN - TRỌNG QUỐC
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/lang-le-gop-huong-cho-doi-71724.htm