Bên trong Lăng mộ Pharaoh Amenhotep III. Ảnh: Xinhua
Lăng mộ của Amenhotep III, vị pharaoh trị vì Ai Cập cổ đại từ năm 1390 đến 1350 trước Công nguyên, được khắc sâu vào sườn đồi ở bờ tây sông Nile, gần thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập.
Theo Cơ quan Quản lý Cổ vật Ai Cập, công trình này được hai nhà khảo cổ phát hiện vào năm 1799, song phần lớn cổ vật bên trong, bao gồm cả quan tài, đã bị cướp phá từ lâu.
Trong suốt 20 năm qua, dự án phục dựng lăng mộ được tiến hành dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia Nhật Bản, chia thành ba giai đoạn. Các nhà bảo tồn đã tỉ mỉ khôi phục những bức bích họa khắc họa Amenhotep III cùng hoàng hậu Tiye, người vợ chính của ông, và Sitamun, một trong những hoàng hậu khác.
Bên trong Lăng mộ Pharaoh Amenhotep III. Ảnh: Xinhua
Ông Mohamed Ismail, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, cho biết: “Đây là một ngôi mộ vô cùng ấn tượng. Bên trong, phần khung của chiếc quan tài bị đánh cắp vẫn còn lại, với nắp quan tài vẫn nằm nguyên vị trí ban đầu.”
Lối vào lăng mộ bắt đầu bằng một hành lang dài gần 36m, dốc sâu khoảng 14m xuống lòng đất, dẫn đến phòng chôn cất chính của nhà vua cùng hai phòng phụ dành cho các hoàng hậu.
Khác với nhiều ngôi mộ pharaoh khác trong Thung lũng các vị Vua, nơi này chưa được trang trí hoàn thiện.
Trên những bức tường còn sót lại, các họa tiết mô tả Pharaoh Amenhotep III đứng bên các vị thần Ai Cập cổ đại, xen kẽ những dòng chữ khắc trích từ Sách Tử Thần – bộ văn bản ma thuật cổ dùng để dẫn dắt linh hồn người chết qua thế giới bên kia.
Theo Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập, xác ướp của Amenhotep III từng được các thầy tế cổ đại di chuyển đến lăng mộ của ông nội ông là Pharaoh Amenhotep II, cũng nằm trong Thung lũng các vị Vua.
Xác ướp này dù bị hư hại nặng, hiện đang được trưng bày cùng 16 xác ướp khác của các vị vua và hoàng hậu Ai Cập cổ đại.
Bên trong Lăng mộ Pharaoh Amenhotep III. Ảnh: Xinhua
Amenhotep III, hay còn được biết đến với danh xưng Amenhotep Đại đế, là một trong những vị pharaoh quyền lực nhất của Vương triều thứ 18 – thời kỳ hoàng kim của Ai Cập cổ đại (1550–1292 TCN).
Ông lên ngôi khi vẫn còn là thiếu niên và trị vì suốt 38 năm, thời gian đủ dài để biến Ai Cập trở thành một đế chế thịnh vượng, rực rỡ nghệ thuật và kiến trúc.
Việc mở cửa trở lại lăng mộ Amenhotep III diễn ra chỉ vài tuần trước lễ khánh thành Bảo tàng Ai Cập Lớn (Grand Egyptian Museum), công trình đồ sộ nằm gần Kim tự tháp Giza, dự kiến vào ngày 1.11 tới.
Đây là một phần trong chiến lược của chính phủ Ai Cập nhằm thu hút thêm du khách quốc tế và phục hồi ngành du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ chủ lực của quốc gia Bắc Phi này.
Ngành du lịch Ai Cập từng sụt giảm nghiêm trọng sau biến động chính trị và bạo lực hậu Cách mạng năm 2011. Giờ đây, với những di sản nghìn năm tuổi được bảo tồn và khôi phục, đất nước của các Pharaoh đang dần lấy lại sức hấp dẫn huyền thoại của mình.
Theo CSB News
KHÁNH MY