Lắng nghe lời mẹ

Lắng nghe lời mẹ
8 giờ trướcBài gốc
Roy Keane và mẹ anh. Ảnh: The Sun Galmuri xemptyz
Dòng chữ của người con trai từng là đội trưởng của Manchester United và nhiều năm khoác áo tuyển thủ Cộng hòa Ailen khiến nhiều người rung cảm. David Beckham, Gary Neville - hai đồng đội từng một thời khoác áo M.U - cùng nhiều bằng hữu lập tức gửi lời chia buồn.
Trong không gian êm ả của vườn quê, người mẹ ngồi trên xe lăn với nụ cười hồn nhiên giữa vòng tay quàng ôm của đứa con trai tóc đã ngả màu. Thuở còn ra sân thi đấu cũng như lúc trở thành bình luận viên truyền hình phải sống xa quê nhà, Roy Keane vẫn tranh thủ về bên mẹ, cùng lăng xăng ríu rít với bà trong khu vườn mộc mạc. Và dù có lúc gia đình họ phải chuyển đến nơi khác do cuộc sống đổi thay, bà Marie thỉnh thoảng vẫn nhờ các con đưa về thăm chốn cũ. Vậy là từ nay, không còn những chuyến trở về như thế với Roy Keane. Một mất mát lớn bởi với anh, trở về không chỉ để được bên mẹ mà trong sâu thẳm, còn là dịp để nghe mẹ dặn dò, chỉ bảo vì “chỉ mẹ là người chủ duy nhất của tôi và tôi chỉ nghe theo bà”.
“Sân cỏ vốn có nhiều thăng trầm nhưng khi bạn nhìn thấy cha mẹ mình chiều nào đó ngồi ở khán đài Wembley vào lúc bản thân bạn góp phần xứng đáng vào một chiến tích lớn thì chẳng hạnh phúc nào bằng!”. Roy Keane có lần tâm sự như vậy khi có người hỏi anh về niềm vui của cầu thủ. Và lần nào cũng vậy, mỗi khi có dịp, anh lại hào hứng nhắc đến công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, xem họ là động lực chắp cánh cho hành trình trưởng thành từ thời trai trẻ đến lúc giã từ sân bóng.
Cha anh - ông Maurice Mossie - luôn là người chịu đựng vất vả vì bước tiến của năm đứa con, luôn theo sát từng buồn vui của chúng. Giây phút hạnh phúc nhất của ông chính là lúc chứng kiến con trai mình đeo băng đội trưởng Manchester United và đạt nhiều thành quả trong màu áo đội tuyển Cộng hòa Ailen.
Bà Marie có thể không nhìn xa trông rộng để tính toán từng bước đi của đàn con nhưng lòng yêu thương bảo bọc của người mẹ chất phác luôn là chỗ dựa của các con, nơi họ tìm về sau những vui buồn. Chỗ dựa ấy càng quý hơn sau lúc người cha qua đời. Có lẽ vì vậy mà trong tâm tưởng của Keane, mẹ anh vẫn luôn là thủ lĩnh, là người chủ của riêng mình chứ không ai khác. Hẳn đã từng có những lời khuyên dặn quý báu từ lòng yêu thương và sự tảo tần của mẹ giúp anh đi đúng hướng và hành xử thích hợp ở nhiều tình huống khó. Chính người mẹ này năm 2013 đã mạnh mẽ thốt lên “Chúa ôi, tôi không nghĩ đó là lời của ngài Ferguson” khi cựu huấn luyện viên này quay sang chỉ trích con bà dù trước đó ông ấy từng hết lời ca ngợi học trò.
Như lời nhủ với chính mình, Roy Keane hẳn còn lắng nghe lời mẹ dù bà vừa đi xa.
ĐÌNH XÊ
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/lang-nghe-loi-me-3331027.html