Lặng người trở về nhà sau khi nước rút

Lặng người trở về nhà sau khi nước rút
2 giờ trướcBài gốc
Đi quanh xã Hòa Thịnh không khỏi xót xa trước cảnh hoang tàn, thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đường xá, nhà cửa hư hỏng. Một số nơi nước rút bà con ra đường đợi hàng thiện nguyện từ các đoàn cứu trợ tới.
Anh Nguyễn Trọng Thân (39 tuổi, trú xã Hòa Thịnh) mệt mỏi ngồi lau chùi, dọn lại căn nhà sau khi nước rút. Anh Thân nhớ lại, nghe tin có lũ mọi người trong gia đình đưa 10 bao thóc, đàn gia súc lên chỗ cao. Tuy nhiên, nước dâng nhanh và ở mức quá cao khiến mọi người không kịp xoay sở. Để an toàn, anh Thân và gia đình qua nhà hàng xóm có vị trí cao hơn để lánh nạn.
Gia đình anh Thân buồn bã khi trở về căn nhà bị mưa lũ cuốn trôi hết tài sản.
Khi nghe tin có lũ, bà Nguyễn Thị Kim Liên (71 tuổi, bán tạp hóa ở chợ Hòa Vinh, xã Hòa Thịnh) đã kê tài sản lên cao, giằng cửa và mái tôn rồi về nhà ngủ. Tuy nhiên khuya tới nước cuồn cuộn vào, do lớn tuổi nên không thể kê bàn ghế, tủ lạnh được. Nhìn cảnh tiệm tạp hóa của mình bà không kiềm được nước mắt, òa khóc khi thấy hàng hóa bị cuốn trôi, bùn đất bám đầy đồ đạc trong nhà.
Quay về nhà khi nước rút, mọi người ứa nước mắt vì thóc hỏng hết, đàn gia súc con thì chết nổi, con thì bị cuốn đi. Gia đình anh Thân giờ chỉ biết trông đợi vào nguồn lương thực cứu trợ.
Ông Thái kể lại giây phút mực nước dâng cao.
Ông Trần Hữu Thái (63 tuổi, trú thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh) đi xe máy lên con đập cách trụ sở xã Hòa Thịnh gần chục cây số tìm nguồn nước sạch để giặt chăn, màn cho gia đình và mọi người. Ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh bà con gọi nhau thất thanh khi nước lũ đổ về.
Thời điểm những ngày mưa lớn ông Thái thường xuyên xem điện thoại để cập nhật tin tức, tình hình, cùng với đó nhận tin cán bộ xã báo từ ngày 18 nên đã chủ động chuẩn bị trước. Bởi vậy, trong ngày 18/11, ông Thái đã chuẩn bị bình ga lớn cùng thực phẩm đem lên tầng 3 căn nhà của mình. Ông chia sẻ, trong khoảng ngày 20/11 nước lũ dâng rất nhanh, cao hơn 1,6m so với tường. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng gia đình ông Thái cũng bị thiệt hại nhiều về tài sản, đồ đạc trong nhà.
“Nghe tiếng mọi người kêu bên dưới nhưng tôi không có cách nào để đưa bà con vào nhà bởi vì nước ngập hết, làm sao mở cửa được. Tôi nay 63 tuổi rồi chưa thấy năm nước lũ lớn như năm nay”, ông Thái chia sẻ.
Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ Công an xã Hòa Thịnh cho biết, giờ bà con địa phương cần rất nhiều thứ vì đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi, ngập hết. “Người còn là mừng rồi. Nước giờ hết rồi. Bà con cần quần áo, chăn, màn, đồ ăn nhanh và các loại thuốc cảm, sốt, ngứa. Đặc biệt bà con cũng cần tiền mặt để sửa chữa lại nhà”, cán bộ Công an xã Hòa Thịnh nói.
Cán bộ Công an xã Hòa Thịnh cho biết, hiện bà con cần nhất là đồ ăn nhanh, chăn màn ấm và thuốc hạ sốt.
Theo ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, trận mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra từ ngày 18-21/11 trên địa bàn xã Hòa Thịnh đã qua đi. Hiện bà con nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm các nơi đang chung sức, đồng lòng cùng bà con khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ông Lành thông tin, do xã rộng, dân số đông, nước lũ quá lớn, nhiều khu vực ngập rất sâu, bị cô lập, thông tin liên lạc bị gián đoạn, phương tiện cứu hộ còn thiếu, lực lượng cứu hộ không tiếp cận được nên không thể tiếp nhận hết những lời kêu cứu của bà con, đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi mất trắng, hư hỏng...
Tiền Lê
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/lang-nguoi-tro-ve-nha-sau-khi-nuoc-rut-post1798678.tpo