Làng Nủ vươn lên sau 1 năm tai họa ập đến

Làng Nủ vươn lên sau 1 năm tai họa ập đến
2 giờ trướcBài gốc
Cô và trò trong ngôi trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ
Rạng sáng ngày 10/9/2024, vụ sạt lở đất kinh hoàng đổ ập xuống Làng Nủ, trong phút chốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, vùi lấp hàng chục ngôi nhà, san bằng cả một ngôi làng, gây ra cảnh tan hoang chết chóc, để lại nỗi đau day dứt cho cả cộng đồng.
Sau 1 năm, thôn Làng Nủ đã hồi sinh mạnh mẽ, vượt qua những nỗi đau để bước đi trong những hành trình đến tương lai.
Ông Sầm Văn Bóng bên ngôi nhà mới khang trang tại khu tái định cư
Ông Sầm Văn Bóng, một trong những người may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng đã chịu cảnh mất mát vô cùng lớn, khi mất đi 5 người thân trong gia đình, gồm mẹ, vợ, 2 con và cháu ngoại 38 ngày tuổi.
Sau tai họa, hiện ông Bóng chỉ còn lại cậu con trai, hai bố con nương tựa vào nhau, cùng vượt qua những nỗi đau mất mát để sống tiếp.
"Sau khi tai nạn xảy ra, Nhà nước đã xây cho bố con tôi một căn nhà mới, khang trang nên cuộc sống cũng đỡ hơn, cùng với đó là sự hỗ trợ của cộng đồng về vật chất và tinh thần, chúng tôi cũng yên tâm làm ăn sinh sống", ông Bóng chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Voi đang chăm sóc nương quế của gia đình
Trên những cánh đồng tan hoang, những nương đồi ở Làng Nủ đã dần được phủ xanh bằng các loại cây trồng hoa màu, cây lâm nghiệp, tạo nên sức sống mạnh mẽ cho vùng đất này.
Ông Hoàng Văn Voi, chủ nương quế hữu cơ, cho biết: “Mất mát đã qua rồi, mọi người may mắn còn sống sót thì cũng đều cố gắng gác lại đau thương, để tập trung làm ăn sinh sống, phát triển kinh tế để xây dựng lại từ đầu”.
Hiện nay, Hội LHPN xã Phúc Khánh đã xây dựng mô hình thêu, dệt thổ cẩm để giúp chị em phụ nữ thôn Làng Nủ có việc làm, gia tăng thu nhập rất hữu ích. Tính đến nay, mô hình đã thu hút hàng chục chị em hội viên, phụ nữ trong thôn tham gia. Mỗi sản phẩm được dệt lên từ đôi bàn tay khéo léo không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định 5 - 6 triệu đồng mỗi tháng, mà còn là sợi dây gắn kết những người phụ nữ, giúp họ tựa vào nhau để vượt qua gian khó.
Chị Hoàng Thị Cảnh đã vượt qua nỗi đau và hiện đang là thành viên của mô hình thêu dệt thổ cẩm của Làng Nủ
Bà Đặng Thị Đông, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Khánh, cho biết: “Sau khi xảy ra tai nạn kinh hoàng, nhiều người dân thoát nạn nhưng họ rơi vào cảnh sốc nặng, tinh thần suy sụp, Hội LHPN xã phải thường xuyên phân công các chị em hội viên đến thăm hỏi động viên, thậm chí là đến ngủ cùng họ để có thể hỗ trợ giúp đỡ chị em. Rất may là mọi thứ đã qua đi, chị em cũng dần bình tâm trở lại, để cố gắng vượt qua những nỗi đau mất mát, tiếp tục vươn lên gây dựng lại cuộc sống như hôm nay”.
Cuộc sống đã trở lại mạnh mẽ ở khu tái định cư Làng Nủ sau một năm tai họa ập đến
Bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, cho biết: Hiện nay, địa phương đang huy động máy móc san tạo mặt bằng tại các khu vực bị ảnh hưởng do lũ quét vùi lấp, để triển khai trồng cây cam Sành, đây là cây trồng rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây.
Chị em phụ nữ thôn Làng Nủ đang thêu thổ cẩm
Trong ngôi trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ, những tiếng cười, những niềm vui đã trở lại trên gương mặt của các em học sinh, trong mỗi ngôi nhà của người dân, những nếp sinh hoạt đã trở lại bình thường, đời sống người dân đã ổn định trở lại, cho thấy sự kiên cường của người dân Làng Nủ, họ đã vượt qua những khó khăn, đau thương để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, viết tiếp những câu chuyện hạnh phúc trong hành trình hướng về phía tương lai.
Hoàng Thủy
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/lang-nu-vuon-len-sau-mot-nam-tai-hoa-ap-den-20250909194023733.htm