Đoạn đường “3 không” tại tổ 84, phường An Hải, Đà Nẵng.
- Không phải bài hát mô NXD, là một con đường đang bị lãng quên suốt hơn 20 năm qua giữa một Đà Nẵng đang ngày càng mở rộng, khang trang đó.
- Tuyến đường nào?
- Là đoạn đường nối từ đường Vương Thừa Vũ sang đường Chính Hữu ở tổ 84, phường An Hải (TP Đà Nẵng). Đoạn đường dài chỉ khoảng 200m này thực sự là “con đường đau khổ”, luôn trong cảnh “nắng bụi, mưa lầy”. Khổ nhất là những lúc trời mưa, nước không lối thoát nên dồn ứ cùng các loại rác thải đổ vào khu dân cư khiến môi trường ô nhiễm nặng. Nhiều người còn gọi vui đây là đoạn đường “3 không” - không nhựa, không bê-tông, không hệ thống thoát nước.
- Răng người dân tổ 84 không kiến nghị lên chính quyền, ngành chức năng để cải tạo, nâng cấp?
- Có chứ. Nhưng bấy lâu nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
- Vì sao?
- Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, đoạn đường này nằm trong Dự án đường Chính Hữu nối dài, thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Cư 4. Toàn tuyến dài 730m, mặt cắt 10,5m, hiện trạng ban đầu là đường đất rộng từ 7-10m. Công tác thi công được triển khai trên cơ sở mặt bằng giải tỏa, bàn giao theo từng đợt. Năm 2022, dự án thi công hoàn thành 220m; năm 2023, tiếp tục thi công hoàn thành 200m, bao gồm hệ thống thoát nước và thảm bê-tông nhựa. Đoạn còn lại đến nay chưa thể triển khai vì vướng mặt bằng từ năm 2024 đến nay. Sau khi người dân phản ánh, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu kiểm tra hiện trường và nhà thầu đề xuất lắp đặt hệ thống thoát nước tạm để dẫn nước từ đoạn đường này về các hố ga đã thi công ở đoạn hoàn chỉnh, sau đó sẽ tiến hành xử lý tạm thời mặt đường để người dân đi lại an toàn hơn.
- NXD nhận thấy, đó là giải pháp tình thế, cần thiết trong lúc chờ khâu giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Người dân ở đây cần một mốc thời gian rõ ràng khi nào dự án tiếp tục được thi công và hoàn thành. Không thể chỉ vì vướng mắc mặt bằng mà cứ kéo dài mãi được.
N.X.D