Vùng trồng rau an toàn La Hường ven sông Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ) bị nước bủa vây, nhiều đoạn không còn thấy màu xanh của rau nữa. Ảnh: Thanh Hiền.
Ông Trần Văn Hoàng - Chủ nhiệm Hợp tác xã rau an toàn La Hường - cho hay đợt lũ từ cuối tháng 10 khiến toàn bộ vùng trồng rau bị nhấn chìm. Nhiều hecta rau gần đến ngày thu hoạch ngâm nước lũ hư hại hoàn toàn. "Lũ rút, bà con ra dọn dẹp và làm đất để chuẩn bị gieo trồng thì nước lại dâng lần nữa", ông nói.
Một số hộ đã xuống giống rau muống, cải... vì nghĩ đã hết lũ. Không ngờ mấy ngày qua nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến làng rau thất thủ. Toàn bộ giống cùng công sức làm đất, gieo trồng coi như bỏ.
Loại rau duy nhất còn trụ được với nước lũ đến thời điểm này là rau muống. Tuy nhiên, theo bà con, nếu nước chỉ ngâm một vài hôm thì được, chứ ngâm dai dẳng thì rau cũng chết.
Ông Hoàng chia sẻ thêm, lũ không chỉ làm hư hại rau mà lưới, vòm, giàn... cũng thiệt hại. Trận lũ trước nhiều đồ đạc của bà con bị cuốn trôi. Hiện một số hộ đã dựng lại vòm để gieo trồng nhưng không ngờ nước lại tấn công. Trong ảnh là một đám đất nhỏ nằm ở nơi cao chưa ngập nhưng cũng bị nước lăm le.
Trong vòng chưa đầy một tháng, vùng rau an toàn lớn nhất Đà Nẵng nằm ven sông chịu 3 trận lũ. Người nông dân ngao ngán vì làm nông năm nay như "đánh bạc" với trời. "Năm nay mưa lũ khắp nơi, giá rau tăng cao nhưng không có bán. Rau muống có khi tới 40.000 đồng/kg mà vẫn chịu cứng vì ngập", một nông dân chia sẻ.
Vùng rau an toàn La Hường rộng gần 7,5 ha với hơn 50 hộ canh tác thường xuyên chìm trong biển nước. Lối đi duy nhất vào vùng rau dưới chân cầu Cẩm Lệ cũng đã ngập nặng. Theo bà con, chưa năm nào lũ tới liên tục và dai dẳng như năm nay.
Kinh nghiệm dân gian của bà con là sau 23 tháng 10 âm lịch mới hết lũ. Vì vậy ai cũng mong qua khỏi mốc này để yên tâm gieo trồng sau cả tháng dầm dề với ngập lụt.
Thanh Hiền