Lãnh đạo Hội LHPNVN và phụ nữ Công an nhân dân thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tây Ninh

Lãnh đạo Hội LHPNVN và phụ nữ Công an nhân dân thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tây Ninh
5 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Trưởng Ban Phụ nữ CAND (bìa trái) cùng đoàn công tác thăm mẹ Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai
Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân, cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh vàcác nhà tài trợ phối hợp tổ chức.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai, 93 tuổi, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh vui mừng trò chuyện với đoàn công tác như đón các con đi xa trở về thăm nhà của Mẹ
Hoạt động ý nghĩa đầu tiên khi đến tỉnh Tây Ninh, đoàn đã đồng thời tổ chức 13 đoàn công tác đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thắp hương, tri ân các Liệt sĩ tại gia đình các Mẹ. Đặc biệt, đoàn đã tổ chức "Bữa cơm tri ân" tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng để thêm một lần được lắng nghe, được tri ân, được trở về nguồn cội bằng những hành động thiết thực nhất, bằng tình cảm chân thành của những người con mang sắc phục Công an hướng về các Mẹ.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai, 93 tuổi, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, có chồng là ông Phạm Văn Sưa và con trai Phạm Văn Dân đều là Liệt sĩ. Đến thăm nhà Mẹ Hai, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thay mặt đoàn công tác bày tỏ tình cảm sâu sắc tri ân sự cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương xúc động chia sẻ: "Cả cuộc đời Mẹ gắn với sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các mẹ động viên các con lên đường nhập ngũ. Hôm nay chúng con được đến thăm Mẹ, thấy Mẹ khỏe, vẫn minh mẫn nói cười kể chuyện ngày xưa, chúng con rất vui. Chúng con mong Mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, để dịp sau lại được cùng nhau về thăm Mẹ".
Mẹ Lê Thị Hai cười vui và kể rất nhiều chuyện về chồng, về con, về gia đình có truyền thống Cách mạng. Mẹ còn minh mẫn dặn dò: "Bắc - Nam xum họp một nhà, tưởng chỉ có ở thời xưa, khi đất nước hòa bình nhưng các con hôm nay không ngại đường xa, từ Hà Nội, từ miền Bắc vẫn vào thăm Mẹ, ăn bữa cơm với Mẹ, Mẹ vui lắm. Mẹ chỉ mong các con về nhiều hơn, ăn nhiều bữa cơm và cùng vui với Mẹ!".
Thành viên đoàn công tác thăm hỏi ân cần, bày tỏ tấm lòng tri ân đến Mẹ Việt Nam Anh hùng
Được tự tay bón miếng cơm, động viên và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng giữ sức khỏe, đó là niềm hạnh phúc của mỗi thành viên trong đoàn công tác Phụ nữ Công an nhân dân
Cũng trong thời gian này, ở 12 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đều diễn ra "Bữa cơm tri ân" ấm áp. Mẹ Lê Thị Mía, 97 tuổi, có chồng và con trai là Liệt sĩ. Bản thân Mẹ cũng tham gia Cách mạng, bị tù đày tra tấn ảnh hưởng đến đôi chân, Mẹ phải ngồi xe lăn nhiều năm nay. Mẹ Mía kể nhiều chuyện cảm động về những mất mát, hy sinh của Mẹ và gia đình. Mẹ Phạm Thị Năm, 92 tuổi, có chồng là ông Nguyễn Văn Hồi và con gái Nguyễn Thị Gương là Liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Sự, 92 tuổi, có 3 con trai đều là Liệt sĩ, đó là: Liệt sĩ Phạm Văn Ô, Liệt sĩ Phạm Văn Nô và Liệt sĩ Phạm Văn Vui…
Tại mỗi gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn công tác đến thăm, tri ân, đều trao tặng một phần quà ý nghĩa và tiền mặt, trị giá 4,5 triệu đồng.
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đặc biệt, chương trình về nguồn lần này được thực hiện giữa Bộ Công an và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông qua hoạt động "Chuyến bay màu xanh - Vì bình yên cuộc sống" tô xanh bầu trời, phối kết hợp truyền thông về công tác bình đẳng giới năm 2025, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp truyền thông sâu sắc, ý nghĩa, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nhân văn, nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ.
Mẹ Việt Nam Anh hùng hạnh phúc khi đón các con về thăm Mẹ
Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn công tác sẽ còn tiếp tục tại tỉnh Tây Ninh với các nội dung như: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 tại huyện Tân Biên; Nghĩa trang Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam; Bia tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam; Trao kinh phí xây dựng "Mái ấm tình thương"; Trao kinh phí 1 căn nhà cho con đỡ đầu tại phường Lộc Hưng; chương trình nghệ thuật "Con đò của Mẹ"…
Hải Linh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/lanh-dao-hoi-lhpnvn-va-phu-nu-cong-an-nhan-dan-tham-hoi-tri-an-13-me-viet-nam-anh-hung-o-tay-ninh-20250721210651777.htm