Dự lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Piên Toàn
Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh-anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và noi theo.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Piên Toàn
Dành phút mặc niệm trước Tượng đài Bác Hồ, khắc ghi công ơn và lời dạy của Bác, các đại biểu nguyện không ngừng phấn đấu, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, xây dựng tỉnh Gia Lai nói riêng và nước nhà ngày càng phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sau lễ dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu thắp hương tại thắp hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Piên Toàn
Viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku), trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đặt vòng hoa, thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Các đại biểu cũng thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai đối với thế hệ cha anh.
Cũng trong sáng 26-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ) nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Cùng tham dự lễ viếng có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Cơ; đại diện lãnh đạo các đồn Biên phòng cùng cán bộ, công chức và đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã Đức Cơ.
Tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ (Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ), các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: Piên Toàn
Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông như một lời tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người con ưu tú của dân tộc.
Những nén hương thành kính được thắp lên từng phần mộ liệt sĩ là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là biểu hiện của lòng tri ân và trách nhiệm với quá khứ hào hùng của dân tộc.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: Piên Toàn
Tại lễ viếng, nhiều thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Đức Cơ cũng có mặt để thắp hương tưởng niệm người thân, đồng đội cũ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, trong đó có nhiều người hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam và trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Nơi đây không chỉ là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng về tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
MỸ TIẾN