Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu
2 giờ trướcBài gốc
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và tỉnh Bình Dương (cũ); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.
Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hoa tưởng nhớ Liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh: Văn Minh
Sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ giỗ lần thứ 74 của Liệt sĩ Võ Thị Sáu (23/01/1952 - 23/01/2026) ngay trên chính quê hương của chị.
Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu - Ảnh: Văn Minh
Tiếp đó, đoàn đại biểu đến Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Liệt sĩ Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa. Năm 1947, khi mới 14 tuổi, chị Sáu đã trở thành chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Năm 1950, chị tình nguyện tham gia hoạt động tìm diệt bọn ác ôn chuyên cướp bóc ở chợ Đất Đỏ. Không may, chị đã bị bắt sau đó.
Liệt sĩ Võ Thị Sáu đã bị thực dân Pháp giam ở khám Chí Hòa vào tháng 4/1950, đồng thời mở phiên tòa xử chị "án tử hình" khi chưa đủ tuổi thành niên. Sợ dư luận phản đối, bọn giặc đưa chị ra Côn Đảo để xử tử. Chị Sáu trở thành tử tù nhỏ tuổi nhất ở nhà tù Côn Đảo khi đó.
Vào giờ phút bị giặc xử tử vào ngày 23/01/1952, chị Sáu không cho kẻ thù bịt mắt. Nữ chiến sĩ đã thét lên: “Đả đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!” trước khi những loạt súng vang lên.
Liệt sĩ Võ Thị Sáu ngã xuống khi chưa đầy 20 tuổi, trở thành biểu tượng cho tinh thần đấu tranh cách mạng anh dũng, bất khuất của lực lượng vũ trang nhân dân và là tấm gương để thế hệ những người yêu nước noi theo.
P.V
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/lanh-dao-tphcm-dang-huong-dang-hoa-tuong-niem-nu-anh-hung-liet-si-vo-thi-sau_189100.html