Ông Võ Hữu Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao quà hỗ trợ gia định bị nạn
Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 5 phút sáng nay, Công an xã N'Thôn Hạ nhận được tin báo cháy từ nhà chị Klong Zoa Noa (sinh năm 2006, hàng xóm của gia đình người bị nạn). Ngay lập tức, lực lượng Công an xã cùng lực lượng An ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp, phối hợp nhịp nhàng với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 3 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
Hậu quả của vụ hỏa hoạn là một căn nhà chính rộng khoảng 60m², một bếp 20m² và một nhà kho 20m² đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, các công trình này được làm bằng khung gỗ, mái lợp tôn, nền đất và vách tôn. Mặc dù may mắn không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Hiện tại, Công an xã N'Thôn Hạ đang phối hợp với Phòng PC01 và Phòng PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Toàn bộ ngôi nhà đã bị thiêu rụi sau vụ cháy
Ngay trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, ông Võ Hữu Xuân, đã dẫn đầu đoàn công tác của huyện đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình bị nạn. Trước những mất mát to lớn của gia đình bà K Long K Zét, lãnh đạo huyện đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt nhằm phần nào giảm bớt những khó khăn trước mắt, thể hiện sự quan tâm, kịp thời của chính quyền địa phương trước những biến cố không may của người dân.
T.VŨ