Lãnh đạo xóm, tổ dân phố: 'Cánh tay nối dài' ở cơ sở

Lãnh đạo xóm, tổ dân phố: 'Cánh tay nối dài' ở cơ sở
2 giờ trướcBài gốc
Ông Dương Đình Hồng, Trưởng xóm Quang Trung, xã Phú Bình xin gạo trợ giúp bà con.
Nhiệm vụ từ trái tim
Tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Linh Sơn có 320 hộ dân, trong trận lũ lịch sử 90% hộ dân bị ngập từ 1-3m. Sau nước rút nửa tháng bà Nguyễn Thị Sáu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố Đồng Bẩm tranh thủ mời các hộ bị thiệt hại nặng đến nhận quà của nhà hảo tâm và phát động nhân dân kê dọn, làm sạch nhà văn hóa của tổ.
Trước đó, khi nước lên, bà Nguyễn Thị Sáu đã lặn lội đến từng khu vực trong tổ để thông tin và nắm bắt tình hình nhân dân. Khi ngập sâu quá, bà rời ngôi nhà của mình chìm trong nước, đem theo chiếc thuyền nhỏ, cùng cán bộ đoàn thể trong xóm đi cứu trợ nhân dân và hỗ trợ các đoàn thiện nguyện đưa cơm miễn phí đến các nhà bị cô lập. Bởi bà cho rằng, trong vùng nước sâu, mình là người nắm rõ địa bàn nhất nên có thể hướng dẫn các đội cứu trợ đến giúp đỡ bà con hiệu quả.
Sau gần một tháng, từ cổng làng nghề mộc mỹ nghệ Xuân Phương đến xóm Quang Trung, xã Phú Bình vẫn còn dấu tích của mưa lũ đi qua. Lúa đổ rạp từng vạt, chỗ nào không đổ thì bông cũng nặng trĩu đen sì vì ngâm trong nước. Người dân nhìn lúa mà xót xa, đã hỏng không được thóc, sẽ còn phải đi khắc phục dọn đồng chuẩn bị cho vụ sau.
Ông Dương Đình Hồng, Trưởng xóm Quang Trung, cho biết: Lúa ngoài đồng ngập hết, thóc của nhiều hộ dân để trong nhà cũng ngập. Điều đầu tiên là chúng tôi lo dân đói, nên khi biết có nguồn 30 tấn gạo từ nhà tài trợ đưa đến Thái Nguyên, tôi đã nhờ liên hệ để xin trợ giúp bà con trong xóm, biết nhiều nơi cũng cần gạo nên tôi chỉ xin nhận hơn 1 tấn, còn dành cho nơi khác.
Đặc biệt hơn, ông Trần Văn Đường, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Thành 1, phường Linh Sơn đã cùng vài người trong xóm chèo thuyền vượt dòng nước xoáy ra đường tròn chùa Hang nhận 100 suất cơm cứu trợ, chia cho bà con. Clip ông Đường chia sẻ nỗi lo dân thiếu đói và trước mắt xin giúp gạo đã viral trên Tikok ngay sau những ngày nước rút. Chia sẻ chân thành đó đã chạm đến nhiều trái tim, nên ông nhận được hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân. Thay mặt người dân ông cũng chỉ xin nhận vừa đủ giúp mọi người qua cơn bĩ cực.
"Giữ lửa" trong lòng dân
Người dân tổ dân phố Tân Thành 1 (phường Linh Sơn) nhận quà cứu trợ
Tổ trưởng xóm, phố là người hiểu dân nhất, biết ai neo đơn, ai nghèo khó, ai cần giúp đỡ khi thiên tai xảy ra. Điều khiến những người “vác tù và hàng tổng” có thể "giữ lửa, truyền lửa" là sự gắn bó tình làng, nghĩa xóm, là tinh thần vì dân.
Ông Phạm Đức Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Linh Sơn chia sẻ đầy cảm phục: Đội ngũ lãnh đạo xóm, tổ dân phố đã đồng cam cộng khổ cùng người dân vượt qua và khắc phục bão lũ một cách hiệu quả nhất có thể. Giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, nghe tin miền Trung nước lớn, lại sẵn sàng chia sẻ bằng cách tổ chức những chuyến xe chở đồ hỗ trợ miền Trung.
Sau mưa lũ, những người tổ trưởng, trưởng xóm lại tiếp tục tổ chức dọn dẹp; rà soát danh sách hộ bị thiệt hại; vận động giúp đỡ các hộ khó khăn. Những công việc không hề đơn giản...
Tổ trưởng dân phố, trưởng xóm là đầu mối cơ sở trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiên tai xảy ra. Họ tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ phường, xã; thông báo đến từng hộ dân; phối hợp với các lực lượng để ứng phó.
Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Đình Phùng, nhận xét: Nếu không có lực lượng cơ sở này, công tác ứng phó thiên tai sẽ rất khó triển khai hiệu quả. Còn bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Lăng, khẳng định: Lãnh đạo xóm, tổ dân phố trên địa bàn rất chủ động và trách nhiệm trong vai trò của mình, đó là những “cánh tay nối dài” của chính quyền tại địa phương trong và sau bão lũ...
Lê Nhung
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202511/lanh-dao-xom-to-dan-pho-canh-tay-noi-dai-o-co-so-9ee33d8/