Israel đã tiến hành một cuộc tấn công ngày 28/2 nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, với cột khói lớn bốc lên từ khu vực trung tâm thành phố. Đòn đánh đầu tiên được cho là xảy ra gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Khói bốc lên ở Tehran sau cuộc tấn công của Israel vào Iran ngày 28/2. Ảnh: AP
Theo một quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu chiến dịch, Washington có tham gia vào chiến dịch này, song mức độ can dự cụ thể hiện chưa được làm rõ. Hai nguồn tin phát biểu với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của hoạt động quân sự.
Một quan chức cho biết với Reuters ngày 28/2 rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hiện không có mặt tại Tehran và đã được chuyển tới một địa điểm an toàn. Ông đã không xuất hiện công khai trong nhiều ngày qua trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng.
Cuộc tấn công diễn ra khi Mỹ đã triển khai một lực lượng lớn gồm máy bay chiến đấu và tàu chiến trong khu vực nhằm gây sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Tehran hy vọng tránh được chiến tranh, nhưng khẳng định có quyền làm giàu urani và không muốn thảo luận các vấn đề khác như chương trình tên lửa tầm xa hay việc hỗ trợ các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.
Chưa rõ liệu Iran có ngay lập tức đáp trả hay không, song Tehran từng cảnh báo rằng các quân nhân và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực sẽ là mục tiêu của hành động đáp trả.
Sau khi Israel tuyên bố tấn công Iran, thêm nhiều vụ nổ tiếp tục xảy ra tại thủ đô Tehran. Nhà chức trách chưa công bố thông tin về thương vong. Trong khi đó, Iran đã đóng cửa không phận sau đợt tấn công. Thông báo gửi tới các phi công được ban hành trong lúc nhiều tiếng nổ vang lên khắp Tehran.
Quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cuộc tấn công.
Kiều Anh/VOV.VN Theo: AP, Reuters