Theo báo Times of Israel, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 26/6 đã có tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi Iran và Israel chấp nhận ngừng bắn.
"Tôi xin được chúc mừng đất nước Iran vĩ đại vì đã chiến thắng chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Bất chấp những tuyên bố 'đao to búa lớn', Israel suýt nữa đã sụp đổ và bị nghiền nát vì những đòn tấn công của Iran", ông Ali Khamenei quả quyết.
Đại giáo chủ Iran nhấn mạnh, Mỹ không đạt được bất kỳ lợi ích nào khi quyết định tham gia xung đột, đồng thời cáo buộc Tổng thống Donald Trump "phóng đại" mức độ thiệt hại của các cơ sở hạt nhân Iran.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: X/@khamenei_ir
"Mỹ lấy nguy cơ từ các chương trình tên lửa và hạt nhân ra làm cái cớ để buộc chúng ta đầu hàng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Iran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ và sẵn sàng làm như vậy một lần nữa nếu bị gây hấn. Hãy nhớ rằng Mỹ quyết định can thiệp vì lo ngại chúng ta sẽ hủy diệt Israel", ông Ali Khamenei nói.
Khép lại bài phát biểu, ông Ali Khamenei cảnh báo, bất kỳ hành vi gây hấn nào trong tương lai nhằm chống lại Iran đều sẽ phải "trả giá đắt".
Trước đó, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã lên tiếng chúc mừng Iran vì đạt "chiến thắng vẻ vang" trước Israel, tuyên bố đây là khởi đầu của một thời kỳ mới.
"Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Iran. Thắng lợi của Tehran được thể hiện rõ qua các đợt tấn công chính xác vào Israel cũng như cách phản ứng nhanh chóng trước hành động gây hấn của Mỹ. Bất kỳ sự nhân nhượng nào cũng chỉ làm tăng thêm sự ngạo mạn và ảnh hưởng của đối phương trong khu vực của chúng ta", đại diện Hezbollah nhấn mạnh.
Theo truyền thông khu vực, xung đột Israel - Iran bùng phát từ ngày 13/6 sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran. Sau 12 ngày giao tranh, ở Iran đã có hơn 606 người thiệt mạng và hơn 5.300 người bị thương. Với Israel, con số này lần lượt là 25 người và 2.500 người.
Việt Dũng